Làm ăn phải như thế. Chớp lấy thời cơ thế là hốt bạc. Ngoài vàng còn có cả Titan thế là đảm bảo chất lượng rồi. Cứng hơn thép và nhẹ hơn thép ít bị ăn mòn nói túm lại là quá OK. Heheheh
quan trọng là của 1 cái công ty ất ơ thì đíu ai quan tâm, phiên bản kỷ niệm chỉ có gia trị với thương hiệu lớn. Ví dụ kiểu Roll Royce làm phiên bản limited thì đại gia tranh nhau mua, chứ Lifan làm 1 con limited chắc chả ai thèm mua, tự nhiên tốn thêm tiền :v
Hai bạn đang nói với nhau thế này:
Tin àh, Chum thấy mấy thằng Việt Nam nó xàm kinh khủng, pà mợ nó...nợ tiền quá chời mà sao tụi nó còn nhởn nhơ mang tiền đô qua bên Chum để gởi, rồi lại lớn tiếng nói : Nợ Công là của Nhân Dân, nếu như Tin thì Tin giải quyết thế nào ?....
Chum àh: Việt Nam mà, kệ mợ bọn đó đi, miễn sao Đô la vẫn chảy về Mỹ là được rồi,...tùi này nó chơi hai mang lắm....với Tin thì thế này nhưng với Chum thì thế khác !....Bên này càng ngày có những cái tên càng nổi tiếng như:
Lụ Tróng - Phẻo Ngúc,...Chum thấy giống tiếng thằng Tầu Lâu không ?
Chum: Thôi chán thằng Dziệt lắm òi...mình lo mà chiến thằng Tầu Lâu đi thôi Tin, thấy Tin thân với tụi nó quá, có ngày tụi nó cho ăn thức ăn bẩn, về ngộ độc chết mợ Tin đó.
Tin: Chum nói quá, có chết thì thằng Dziệt nó chết trước kìa.
... ... ...