@vnstockguru
Các này thì đúng, bác Cook đã vạch sẵn bước đệm để có thể hạ cánh an toàn nếu 1 ngày thế giới không còn mê iphone nói riêng và smarphone nói chung nữa.
Phần cứng cũng đã tới giới hạn, không riêng gì Apple mà mấy hãng khác cũng bắt đầu xào lại món cũ hoặc chế ra những thứ không cần thiết lắm để làm marketing là chính chứ ứng dụng chả vào đâu 😁
Định nói vài câu gì đó cho vui, chọc mấy em dog-eeple, sheeple nhưng mà thôi cứ để tháng 9 xem Apple sẽ làm gì, biết đâu là có siêu phẩm iPhone 69 96
Hy vọng Tim Cook sẽ làm ăn tử tế tôn trọng người dùng hơn, bán con điện thoại 30-40 củ mà toàn nâng cấp nhẹ về cấu hình, định nghĩa lại camera lên 3 camera thì chán lắm. Năm nay đã có lịch chuyến bay tháng 10 cầm đôi con LL/A về dùng rồi nhưng nếu đúng như tin rò rỉ chỉ nâng cấp camera còn thiết kế giữ nguyên thì phải xem xét lại. Xs Max giờ đang dùng chỉ thấy mỗi khoản pin không tốt lắm chứ cấu hình dư thừa, chụp ảnh thì vẫn đẹp lắm.
Mấy năm gần đây Apple gặp nhiều khó khăn ghê: mất ngôi nhà sản xuất iphone thứ 2 và 3, mất giá trị công ty vốn hóa cao nhất, bị tổn thất do chiến tranh thương mại...
@junying1607
Hư thì sửa. Dĩ nhiên rồi, Bạn mua cái đt đắt tiền rồi hư sẽ thấy bực thế nào. Thời gian đâu rảnh để đi bảo hành chạy tới chạy lui. Còn bao nhiêu thứ trong cái đt nữa
@drtomtich
Đồ điện tử, hư hỏng noa có tỉ lệ. Bạn mua bị hư, nhưng tôi dùng ko sao cả. Rồi có khi bạn chuyển qua Note10, trúng cái máy cug bị lỗi, thế là bạn lại chê Sam tiếp rồi đòi chuyển qua Hưaei, cũng vậy thôi
Thị trường Smartphone hiện nay cạnh tranh khốc liệt. Các hãng như Samsung, HW, Xiaomi,...đưa ra những sản phẩm rất thời trang với giá thành cạnh tranh ở nhiều phân khúc làm cho người dùng có nhiều sự lựa chọn. Chưa kể đến việc hệ điều hành Adroid bây giờ ngày 1 cải tiến khiến người dùng hài lòng hơn trc đây. Chưa kể 1 số hãng còn có công nghệ còn đi trc cả Apple.
Giá mà Apple làm iPhone lởm hơn một xíu, nhanh hư một xíu và giá tụt như tụt quần một xíu thì chắc tình hình kinh doanh đã khá khẩm hơn. Thành ra mấy hãng khác được đà gáy lên 😔