Tin được sao với một nguơgi đem UTD của con gái ra so với UT Austin.
Mà dù cho vậy thi cũng đơn giản là do bác học đủ 12 năm phổ thông, 4 năm dh, 2 năm master,..
Số năm tui đi học hiện giờ chỉ tương đương 9 năm mà đã ở bậc đại học rồi. Nên vậy tui mới nói tui chỉ chịu thua ma người thần đồng hay thiên tài thui còn những người khác thì quá bình thththở bậc đại học rồi. Nên vậy tui mới nói tui chỉ chịu thua những người thần đồng hay thiên tài thui còn những người khác thì quá bình thường
@Hổ Báo Cáo Chồn
Vâky bộ bác ngay xưa không đáii dầm hả ?
Quan trọng là ai nhanh hơn thui. Nực cười, khoe đại học Harvard này nọ mà chỉ có con gái vô được UTD rồi còn tự tin hơn UT Austin. Một người có học thì thừa biết 2 trường này khác nhau rất xa và UTD thì không thể so sánh.
Một người tốn gấp đôi gấp 3 thời gian hơn người khác thì có gì đáng nói. Trừ khi bác là thần đồng thiên tài có thể vào đại học từ năm 10-12 tuổi rồi hãy nói chuyện.
Mà không nói nhiều làm gì, bác cứ sóing và đợi coi sau nà tui nổi tiếng và có thành tựu gì nhé. Lúc đó thì đừng giống những kẻ hàng xóm ngày xưa của tui thay đỏii thái độ
@harry.pham16
Cậu so với con gái tôi, học hết mẫu giáo rồi ở nhà, vẫn vào ĐH mà chưa thấy kém hơn à 😃
Tôi còn có thằng bạn chả học ngày nào cũng có bằng ĐH hẳn hoi cơ, chứ hùng hục đi học mới có bằng thì còn kém lắm.
@Hổ Báo Cáo Chồn
Thôi đừng cố xỉa xói châm chích, vì càng nói càng lòi ra sự thiếu hiểu biết. Nếu có xạo thì đâng lẽ đem Rice ra hù còn đằng này đi đem UT Dallas hù cái trường hạng cao hơn nó nhiều là đủ hiểu.
Bác cứ chống mắt chờ mà coi tui trở nên nổi tiếng và có thành tựu thế nào. Trước giờ tui càng có nhiều kẻ thù ghét và châm chọc thì tui lại càng thành công
Chả hiểu đâu ra trên đời có loại ng thích nghe chửi đến mức đem bản thân ra làm trò cười cho thiên hạ chửi. 13 năm đi dạy lần đầu mình mới gặp kiểu học sinh như thế này lần đầu
Nực cười nhứng kẻ khi hơn người ta thì coi thưởng còn khi người ta vượt lên thì bày đặt đạo đức giả lol. Những kẻ có tâm lý coi thường người thua kém mình thì sẵn sàng tâm lý bị người hơn coi thường lại đi, đời có vay có trả. Ở đây rành đơi nên mới cố gắng tranh đua không ngừng nghỉ. Mạnh vì gạo bạo vì tiền mà. Bất cứ người nào mà vừa có trí tuệ, của cải, quyền lưc trong tay thì nói gì thiên hạ không nghe theo, thậm chí nếu chúng nó có ghét cũng chả làm được gì
Chưa kể giữa một người thông thái có trí tuệ hơn hăn với những kẻ bình thường thì ai là người có nhận thức hơn ?
Giả sử ở đây là một nhà bác học thông thái có thể hiểu mọi nguyên lý của tự nhiên và xã hội so với kẻ bình thường như ku thì ai là thằng con nít nhận thức kém hơn . Tiếng nói của ai có trọng lượng hơn ?
Giống như giữa một con người và một con khỉ chẳng hạn. Con người có thể hiểu được thế giới xung quanh, có thể bay lên mặt trăng còn con khỉ cả đời trong khu rừng. Khỉ mà đòi khôn hơn người và đòi phán xét con người ?
@Hổ Báo Cáo Chồn
Có ngon móc ra đi. Đem ra để chứng minh bản thân sống lâu năm hơn hả lol
Hồi lớp 3,4 chú có biết cá gì gọi là vật lý không ? Chú có thể hiểu được nguyên lý cầu vồng, bảo toà moment động lượng, cấu trúc nguyên tử... không hy vẫn còn học cửu chương
@mrTimbaland
Mình cũng lần đầu thấy minh chứng thực tế kakaka. Nhưng mà minh chứng chuyện khùng vì chuyện học thôi, chớ học nhiều chưa có gì minh chứng 😁
Tội nghiệp
Thường mấy thằng ngu tri thức kém hơn người ta thi thường vu khống người ta khùng này nọ vì ngoài ra tụi nó đâu hơn được gì nên đâu có gì nói lại.
Ở đây giỏi nhưng không thích khiêm tôn nên có ghét cũng chả làm gì được. Thử nói tên trường đại học ở VN của mấy cưng coi hạng mấy ngàn trên thế giới.
Đã bản thân thua kém thì chấp nhận rồi cố gắng phấn đấu vươn lên đi, còn đằng này cứ chối bay chối biến. Giống như tao xưa kia thất học từ lớp 6 bị hàng xóm chê cười này nọ, tao ôm mối hận thề sẽ phấn đấu vươn lên để trả thù cuối cùng cũng vô được đại học top 30 thế giới mà không cần học lớp 7-12.
Còn cái thứ bọn bây đã thua kém không nhận chủ biết nói người ta khùng này nọ cho hả tức chứ không tiến bộ được gì.
Ghét tao thì cố làm sao vô được Harvard, MIT, Oxford cho tao tức chơi đi? Hay bản thân tụi mày biết là làm không được ?
Giống như mây tụi bà con hàng xóm thấy tao giờ hơn hẳn (quốc tịch Mỹ, học trường dh top thế giới, chạy xe hơi...) đều không nói được gì, tất cả đều câm nín trong khi lúc trước ở VN coi thường dữ lắm.
@harry.pham16
Biết sao ng ta câm nín k? Vì ở VN ng ta ngại nói chuyện với mấy người có vấn đề về thần kinh lắm! 😁 Mình cũng ngại nên mình chỉ nói tới đây thôi k nói nữa đâu hihi
@vlcdng
Ta nói nó buồn cười thật! Tui cũng định không nói nữa mà cứ thấy tiếc tiếc pác ạ! Kiểu như mình ngồi cà phê nhìn ra đường thấy ai đó cứ vừa đi vừa chửi mà chả biết chửi ai í, vừa thấy tội nghiệp mà vừa thấy buồn cười.
Mấy thằng nói chuyện không có lập luận chỉ biết chửi đổng này nọ giống bọn mày ở đây thấy nhiều rôgi.
Không biết ai có vấn đề thần kinh hà. Má, nghĩ sao những thằng học trường bèo nhèo ở VN, không biết ngoại ngữ, làm lao động chân tay, tương lai không có gì sáng sủa mà đòi hơn công dân Mỹ, học trường top thế giới, biết Anh, Pháp...
Đơn giản vì bọn mày không bằng người ta nên chửi đổng nói người ta thần kinh này nọ, cái chiêu này quá quen mà
Không có Bachelor degree (bằng đại học) và thỉnh thoảng master degree ai cho học PhD?
Yêu cầu tối thiểu phải có bằng đại học. Và để học đại học thì phải có bằng cấp 3 hay bổ túc
@MicahNguyen
Vẫn phải học đại học mới học PhD. Mà sớm muộn tui cũng sẽ học lấy PhD thui sau khi lây ít nhất 3 bằng đại học ngành vật lý sinh học, hoá học, thiên văn học