MÌnh chủ yếu dùng mạng xã hội để cập nhật tin tức bạn bè và xem mấy fanpage hài hước. Mình cũng đồng quan điểm với tác giả việc giới hạn thời gian sử dụng mỗi ngày sẽ tốt cho tinh thần.
Điều mà mạng XH mang lại cho con người đó chính là rối loạn tâm trí, khi đăng 1 stt hay tham gia comment chủ đề nào đó đồng nghĩa với việc tâm trí bạn luôn nghĩ về nó, làm bạn mất tập trung. Khi bạn luôn nghĩ về nó đồng nghĩa với việc bạn đánh mất phút giây với hiện tại. Mình đi thang máy gặp rất nhiều người cầm ĐT, nhiều khi chưa đến tầng của họ họ vẫn đi ra như 1 con robot đã đc lập trình trước, cảm thấy họ đang lãng phí từng phút giây được làm người
Thấy bọn nó suốt ngày cắm mặt vô cái điện thoại vuốt vuốt phây búc nhìn kinh hơn cả nghiện ma túy. Sống ảo quá còn ngoài đời thật thì nhìn như cái của cải.
Nếu chỉ toàn tập trung vào mạng xã hội thì trầm cảm là tất yếu. Nhưng nếu điều hòa giữa mạng xã hội và thế giới thực thì mang lại nhiều mặt tích cực nói tóm lại do người dùng cả th