Dùng mạng xã hội nhiều gây trầm cảm và "cô đơn"! Anh em có cảm giác tương tự?

bk9sw
13/11/2018 9:49Phản hồi: 110
110 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vào mấy page troll bóng đá sẽ làm bạn phát khùng 😆)
mạt sát, chửi rủa, k hiểu troll hay trang vô văn hóa bóng đá nữa
tieu.ngao
TÍCH CỰC
5 năm
Túm lại là nên xoá hết mấy cái fb vs insta xàm l đi, rất stress và mất time vs bọn này
P/s: cố mãi mà chưa làm đc kk
Mrldn91
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ko có chắc em trầm cảm lâu r! ^^
Công nhận nhiều lúc thấy cô đơn, lướt fb, insta nhưng chẳng post cũng chẳng like gì hết.
Mạng xã hội giờ hung hăng lắm.Bình luận nào trái chiều thì toàn kéo theo những bình thuận trả lời liên quan đến bò chó heo, phụ huynh cũng được đem thảo luận luôn😁 .Mạng xã hội ở VN làm cho đạo đức xã hội đi xuống quá !!
ufdb
CAO CẤP
5 năm
chính vì vậy nên tui mới bỏ facebook đấy ợ 😁
chán vãi.....
Đúng rồi đó, ngoài ra mạng xã hội nó còn làm cho 1 số đứa có xu hướng hoang tưởng trầm trọng, vậy nên dẹp bỏ mạng xã hội đi là mình ủng hộ.
khaihoan041
ĐẠI BÀNG
5 năm
Dùng face để xem sản phẩm mới 😆
Lợn Lòi
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trước cô đơn là bạn rồi dù có mạng xã hội hay không?
Giờ thì.... 😁
chắc có
sợ thế
Toàn vào xem video không có gì mà trầm cảm 😆
mình trầm cảm vì nhiều thứ cộng dồn dame, fb cũng có nhưng ko có " crit" thui 😁:D:D:D:D
XBlue
CAO CẤP
5 năm
Trầm cảm là khi bạn thấy cái xã hội này đang thối nát vì đã có dacosavinaquavamana
Lewisphi
TÍCH CỰC
5 năm
Lậm rồi
Fb thì friendlist chỉ cho gd và bạn bè gần thôi. Bạn bè quan hệ xa xa chút miễn add. Nên dùng thấy thoải mái hơn lúc trước add nhiều mà dễ bị điên. Dùng fb để gia đình họ hàng liên lạc với nhau cũng tốt, trong trường hợp các mối quan hệ đều tốt.
atrang
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhiều ông không có mấy cái này mới gây cô đơn và trầm cảm đới!
sợ thật

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019