Trước giờ chưa & sẽ không sử dụng các app gọi món kiểu như thế này.
Lí do:
Phải có smartphone & kết nối mạng. Máy mình có 4G nhưng ngoài công việc ra (liên lạc là chính), mình không dùng vào những thứ khác. Grab cũng không, gọi taxi; ngay cả anh hàng xóm chạy Grab mình cũng gọi trực tiếp luôn chứ không dùng app.
Đến cả ăn mà cũng lười vác xác đi hay sao mà phải gọi người khác đem đến?
Lãnh thêm 1 đám vỏ hộp, cốc chén, thìa đũa, ống hút... Nói chung là rác thải nhựa. Chưa kể văn phòng máy lạnh, mua mấy món có nước mắm hoặc mùi mà cứ vô tư ăn uống thì cũng dễ đoán được như thế nào (nhiều chị em còn mua sầu riêng về ăn nữa kia).
Mình thường ăn những quán quen. Khi nào ăn cứ mò đến, nếu đóng cửa thì đi quán khác. Trường hợp chắc chắn muốn ăn thì gọi điện trước bảo để phần rồi đến ăn.
Đội ngũ giao hàng. Rất nhiều lần đi ngoài đường suýt nữa bị tông phải bởi các anh giao đồ ăn đủ loại (Grab, Now...), chạy như xe đua, đặc biệt vào tầm giờ trưa.
Tất nhiên việc dùng app có nhiều ưu điểm như thời đại, tiện dụng, tạo công ăn việc làm cho nhiều người... Tuy nhiên thói quen cổ lỗ của mình chỉ áp dụng cho bản thân, không thấy có vấn đề gì nên mình sẽ không bỏ.
Cty cũ, nhiều lần giờ trưa gọi đặt cơm hộp mang đến nhưng mình không tham gia. Xung quanh cả dãy quán, đi bộ hay xe máy cũng chỉ mất tối đa 5 phút.
riết cái đt toàn app đặt đồ ăn, ví điện tử, đi lại các kiểu. Mỗi lần muốn ăn gì lại lướt 1 vòng now, grabfood (giờ chắc thêm baemin), mỗi lần muốn ra ngoài lại check giá đám grab, goviet, be.
Mới hôm qua mình đặt vì giảm giá quá khủng. Đúng là con mèo béo dễ cưng lắm.
App màu sắc cũng đẹp hơn đỏ xanh thô như grab hay go viet. Nói chung hài lòng.
Update vài điêm:
- grab cũng chưa có chatbox khi quán closed, cũng có quán đã closed vẫn hiện opening, order hết món chỉ tài xề gọi cho bạn đổi món.
- mới đầu mã KM có vẻ ổn nhưng sau thì cũng sẽ áp dụng như các brand khác, đơn giản sửa vài dòng lệnh thôi. Nên anh em cố gắng tận dụng hết nó đi nhé.