bây giờ sông ngòi ô nhiễm kinh dị. từ hộ dân cho đến nhà máy đều đổ thẳng ra sông không qua một nhà máy xử lý nước thải nào. ở ngoài Hn đi đạp xe sáng thấy rất nhiều người ra hồ tây bơi, phải công nhận là nể phục họ.
thời xưa nhà sàn dày đặc còn nhiều thứ kinh dị hơn nữa, như shit bự bằng nắm tay có máu mà tự nhiên đag tắm nó tấp sau lưng :p. hay chuyên vừa lặn nổi lên bị nguyên cai BVS đắp ngay lên mặt...😁
từ thường nguồn về hạ du bao nhiêu sinh vật ị ra trong đó chứ, quan trọng là giờ nước ruộng và vườn xả ra toàn thuốc lạ nên đừng hỏi vì sau hồi đó tắm không sao giờ mới rửa tay đã ngứa.
p/s: chuyện kinh dị đêm khuya cho mấy anh hay mò dưới nhà sàn, trên sông ko có bồn cầu mà hay xả thẳng qua cái lổ vuông chừng 20 đến 30 . nghe đâu shit tươi hay rớt lên mặt mấy ảnh.
Trong các bể bơi có nhiều thanh niên biến thái ,họ tự sướng rồi xuất tinh binh vào trong nước. Các tinh binh này đánh hơi rất thính mùi của các cô bé dù ở xa và chúng bơi đến xâm nhập vào trong .kết quả là gì thì 9 tháng 10 ngày sẽ biết. Ngoài ra trong các bể bơi có rất nhiều chất thải của mọi người tiện thể phóng uế vào đó. Cho nên bơi trong bể bơi ko an toàn.