Bọn khoai Tây rất có uy tín và trách nhiệm. Sản phẩm có vấn đề là thu hồi luôn.
Nếu đây là sản phẩm do cty của Vịt sản xuất thì chắc nó kệ mẹ chúng mày. Nhất lại là sản phẩm đầy tế nhị thế này. Khi có thằng nào kêu dùng bị rách có khi nó còn đổ cho là dùng và bảo quản không đúng cách hoặc do đối tác của mày hạn hán, do tụi mày ấy nhau như trâu húc mả nên nó mới rách. Bla bla thiếu gì lý do.
@iceteazz
Chắc chị em tự xử lý với nhau thôi, chứ hãng nào chịu trách nhiệm cho đến khi cái bào thai kia ra đời rồi lớn lên trong 18 năm dài đằng đẵng chứ! Khi dùng phải để ý, quan sát cẩn thận, hên là thông tin này ko phải ở thị trường VN :D
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry PASSPORT.se
Mình biết đến bcs lúc 12t, lúcc đó trong làng có mấy ông lớn hơn ko biết lấy ở đâu đem về nghịch, thổi to lên rồi đá như đá bóng, mấy chị ở quê đi ngang mà ai nấy đỏ mặt, tủm tỉm che miệng, lúc đó chả hiểu mô tê răng rứa chi cả??? Sau mấy thằng bạn nói mình mới biết! Cứ nghĩ là bong bóng loại tốt. Mỏng mà thổi to dễ sợ..., hiiccc.... cơ mà sx tận những năm 1915 đã có rồi à???
Theo thông tin uy tín từ mấy trang báo lá cải thì số BCS này đưa từ Anh qua Nhật bán cho chính chủ cấp phát miễn phí cho dân để cải thiện tình trạng dân số già.
Kính thưa các bạn, đây mới là nỗi sợ hãi lớn nhất của người đàn ông. Anh ơi em hai vạch rồi.
P/s: Đa phần đàn ông sau khi lấy vợ sinh con sẽ có một ước muốn mãnh liệt nhất vượt qua cả ước mơ về tiền tài và danh vọng, Đó là phải chi biết trước như vầy, tao sẽ không bao giờ lấy vợ. Đời buồn quá các bác ạ.