Cấm hay không cũng chẳng ăn thua. Như cấm Triều Tiên sx vũ khí hạt nhân mà nó có nghe đâu, mà cơ bản là nếu nó ngừng sx vũ khí hạt nhân thì Mẽo xơi sống nó ngay. Nga, Mỹ vẫn sx vũ khí hạt nhân ầm ầm mà lại cấm nó sx, nghe thôi đã vô lý rồi 😁 Cái trò này cũng vậy :rolleyes: Cấm bằng niềm tin
thật là buồn cười ... khi trí tuệ con người còn sơ khai, kiểu như bản năng thôi. con người đã đi chém giết ăn thịt vân vân rồi, vậy thì mấy con AI kia cũng có thể lặp lại y như vậy.
Ký kết thoả thuận cũng tốt nhưng không có những chính phủ tham gia thì cũg vô nghĩa. Năm xưa Einstein và cha đẻ của bom hạt nhân ký bức thư kêu gọi ngừng chế tạo bom hạt nhân trình chính phủ Mỹ nhưng đâu vẫn vào đó.
Buồn thay!
Chúng ta đang trong thời mà con người sống trong công nghệ điện tử, nói cách như sự phát triển tiến hóa cửa con người từ thời nguyên thủy qua nhiều thời đại, và thời đại công nghệ điện tử hiện tại quá phát triển, "điện" hầu như có ở khắp mọi nơi và cùng với nó là nghiên cứu phát triển mạnh. Cứ tưởng tượng một ngày sẻ có cyborg, với nữa người nữa máy vì con người cần phải thay thế để kéo dài tuổi thọ, xã hội phát triển tự động hóa mọi thứ điều thông qua AI, AI sẻ giúp khát vọng của con người ........ thời kì mới, cũng là lúc con người tiến hóa theo hướng đi với, con người + điện tử, nhưng mà cái gì cũng có hai mặt, lòng tham không biết kiểm soát thì có thể là một thảm họa, vì là con người, không bao giờ có thể kiểm soát tất cả mọi thứ, con người tạo ra điện tử, đưa nó vào đời sống, xã hội, nền văn minh của loài người, và trao cho nó phần "người" của loài người, suy nghỉ xa một tí, con người vốn tham lam, vậy khi AI trở thành con người, AI có tham lam, khó biết được, vì ngay cả con người chưa chắc kiểm soát tất cả mọi thứ, nếu phải tuyệt chủng, cũng như thuyết tiến hóa và sinh tồn, loài mới sẻ suất hiện, loài này tiêu diệt loài kia.
..... suy nghỉ dài nhưng 😔 làm biếng