Facebook đang phát triển công nghệ viết status, chat messenger trực tiếp bằng não, 100 từ/phút

ND Minh Đức
19/4/2017 20:7Phản hồi: 36
Facebook đang phát triển công nghệ viết status, chat messenger trực tiếp bằng não, 100 từ/phút
Bạn có tin rằng chúng ta sẽ có thể dùng suy nghĩ trong đầu để đăng status Facebook hoặc thậm chí là chat với bạn bè trong Messenger mà không cần phải gõ trên bàn phím điện thoại nữa. Điều đó có thể sớm trở thành hiện thực nhờ vào dự án giao tiếp não - máy tính mà phòng thí nghiệm bí mật Building 8 của Facebook đang nghiên cứu, hứa hẹn sẽ hoàn toàn thay đổi lĩnh vực điện toán lẫn cách con người giao tiếp với nhau.

Thông tin nói trên vừa được tiết lộ bởi Regina Dugan - giám đốc Building 8 - tại sự kiện F8 mà Facebook tổ chức mới đây. Được biết Dugan từng là cựu giám đốc ở Cơ quan các dự án phòng thủ tiên tiến thuộc Bộ quốc phòng Mỹ (DARPA), đồng thời từng có thời gian làm trưởng nhóm nghiên cứu thử nghiệm ATAP của Google. Tại sự kiện F8, bà tiết lộ rằng mục tiêu của dự án “chỉ đơn giản là một cú click yes - no trong não” có thể thay đổi cách chúng ta tương tương tác và sử dụng công nghệ. Hiện công nghệ này chỉ tồn tại trong những nghiên cứu y học hết sức đặc biệt nhưng Dugan khẳng định rằng nhóm của bà đang cố hết sức biến điều đó trở thành hiện thực.

Theo Dugan, công nghệ này có thể xem “bộ não làm con chuột trong thế giới tăng cường thực tế (AR)”, nghĩa là dùng nó để nhận trực tiếp dữ liệu đầu vào từ hoạt động thần kinh mà không cần thông qua những thiết bị AR hiện nay như thiết bị theo dõi chuyển động tay hoặc các phần khác của cơ thể. Thí dụ như hiện Microsoft dùng kính HoloLens theo dõi bàn tay người để giúp họ “chạm” vào các vật thể ảo hiển thị trước mắt họ tương tự như đang “click chuột”. Trên lý thuyết, thiết bị của Facebook còn có thể dùng cho các bệnh nhân bị liệt, giúp biến các ý định trong não của họ thành hành động như ý muốn.

Vậy liệu hệ thống của Facebook có xâm phạm quyền riêng tư, vô tình tạo nên những lổ hổng để rò rỉ các suy nghĩ riêng tư của người dùng lên cả mạng xã hội lớn như Facebook. Dugan khẳng định rằng điều đó là không xảy ra mà ngược lại: “hệ thống chỉ giải mã những từ ngữ mà người dùng muốn chia sẻ bằng cách gởi chúng tới trung tâm xử lý giọng nói của não bộ. Nó tương tự như việc bạn chụp nhiều bức ảnh và chỉ chọn ra 1 vài tấm để chia sẻ, tương tự như vậy, bạn có nhiều suy nghĩ nhưng chỉ chọn ra 1 số để chia sẻ.”

Facebook cho biết rằng hiện các nhà nghiên cứu tại Stanford đã tạo nên một hệ thống cho phép một nữ bệnh nhân bị liệt có thể gõ được bằng suy nghĩ với tốc độ 8 từ/phút. Tuy nhiên, hiện hệ thống đòi hỏi phải cấy ghép xâm lấn mảng điện cực vào đầu bệnh nhân. Bởi thế, Dugan cho rằng mục tiêu cuối cùng là một hệ thống cho phép người dùng gõ với tốc độ nhanh hơn cả khi gõ bằng tay, có thể lên tới 100 từ/phút hoặc hơn nữa.

Mặt khác, Facebook khẳng định công nghệ của họ không đòi hỏi phải phẫu thuật xâm lấn để cấy ghép bất cứ thứ gì, đồng thời cũng không đi vào trong sọ bệnh nhân,… Thay vào đó, “Hình ảnh quang học là khởi đầu tốt nhất. Kỹ thuật ghi hình thần kinh có thể là biện pháp không xâm lấn duy nhất cho phép truyền được các hoạt động thần kinh thành dữ liệu đầu vào cho các thiết bị điện tử.” Nói cách khác, thiết bị của Facebook có thể xuất hiện dưới dạng chiếc mũ đội đầu hoặc những thứ tương tự. Tuy nhiên, Gugan cho rằng nó phải được phát triển trong nhiều năm nữa chứ hiện tại thì chưa có.

Được biết Facebook hiện đang có một nhóm hơn 60 nhà khoa học và kỹ sư đến từ các đại học lớn như San Francisco, Berkeley, Johns Hopkins, Washington,… và hiện họ đang tích cực nghiên cứu nhằm tạo ra một thiết bị nguyên mẫu đầu tiên. Hy vọng rằng điều đó sẽ nhanh chóng biến thành hiện thực, cho phép chúng ta có thể trả lời tin nhắn, gõ status hoặc thậm chí là thảo luận trên fanpage Facebook một cách đơn giản, tiện lợi mà không cần phải gõ phím như hiện nay. Mà khi đó chắc hẳn phải suy nghĩ hết sức cẩn thận, nếu không thì nguy 😁.

Tham khảo Theverge, ảnh HP
36 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đang viết stt công việc thì nhỏ nào ăn mặt sexy đi ngang , suy nghi bậy cái nó ra Maria Ozawa
không nhỉ. Hihi
Lỡ đang chat với gái mà nghĩ bậy bạ, sau đó gửi đi thì ôi thôi.
Ko dám nghĩ tới viễn cảnh đó.
Hoặc là nghĩ xấu về sếp thì xác định luôn. Kkk
Chắc còn rất lâu nữa, lúc áp dụng rộng rãi thì chưa chắc người dùng còn mê FB hay chuyển sang trang MXH nào rồi.
Nguy hiểm vãi!Đang chat với con bạn, nghĩ muốn xếp hình với em nó xong cái Facebook nó send một phát thì toi!
hjeukk94
ĐẠI BÀNG
7 năm
@member80 Rồi nó send lại e cũng muốn thì chả tuyệt cmn vời r còn gì :v
bizzuu
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đang nói chuyện với vợ mà nghĩ về người yêu thì thôi rồi .
Ngon 😁
Hix. FB nó theo dõi được hành vi của người dùng rồi, giờ có công nghệ này nó theo dõi luôn cả suy nghĩ của người dùng nữa, thật là nguy hiểm :eek:
lại xạo xạo rồi
Lại xạo lờ rồi. Đến nhận diện giọng nói còn chưa phổ biến lắm nữa là.
Rồi xong. Hacker nó sẽ nhân tiện vào hack não luôn 😁
bakery00
TÍCH CỰC
7 năm
@smile_nice90 sắp có phim hack não rồi, hình như chiếu trong tháng 4 hay tháng 5 gì đó.
ko biết cái này bao giờ phổ thông được nhỉ, bố mình bị bệnh khó nói, rất cần cái này


https://.........../r2/1.png
- Mark: bạn đang nghĩ gì?
- Me: đồng tâm.
@AmbitiousMan Đối thoại rồi
hyper89
TÍCH CỰC
7 năm
Facebook sẽ dùng cái này điều khiển người dùng
Ai chứ tà như Facebook thì mình không tin lắm
Chắc điện thoại sau này bảo mật bằng sóng não nếu như facebook phát triển cái này thành công.
galaxy92
ĐẠI BÀNG
7 năm
FB nhiều tiền có khác, công nghệ này cũng hay cơ mà còn lâu.
bakery00
TÍCH CỰC
7 năm
nguy hiểm quá, nhỡ nghĩ bậy cái hối k kịp
Áp dụng nhanh lên fb ơi vì Việt Nam sắp ra mắt mạng xã hội cạnh tranh kinh lắm
mrHz
CAO CẤP
7 năm
Bạn có suy nghĩ bậy bạ nhưng còn có nút Send nựa cơ mà. Chỉ sợ toàn nghĩ bậy bạ nó k hiện ra cái nào trong sáng để send thì lúc đấy lại phải gõ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019