Mình thì đơn giản là khóa facebook lại, không dùng nữa. Buổi tối nhiều thời gian rảnh nên mình đi làm thêm, đứng pha chế tại một quán cafe. Đã hơn 2 tháng trôi qua và mình thấy thực sự thoải mái với cuộc sống không facebook. Mình có nhiều bạn "thực" hơn, những niềm vui "thực", nụ cười "thực".....
Nhiều bạn bè cũ thì hỏi làm cách nào để liên hệ? Mình nói, ai thực sự cần thì sẽ nhấc điện thoại alo cho mình, rất đơn giản mà.
Có lẽ các bạn nên thử cách của mình xem sao.
có thể thấy facebook ngày càng có nhiều cải thiện tích cực hơn, tiện lợi cho người dùng. Không biết sau này facebook còn có những thay đổi như thế nào nữa. :p:p:p