@westerners
quan trọng j đâu bạn, người hoa quốc tịch VN thì vẫn là VN, còn mấy thằng hấp hơi tôn thờ TC thì cứ kệ chúng nó, xem về mẫu quốc có bị thịt ko? tự hào dân tộc rởm thôi, cho các chú đài, sing, mã lai,... về đại lục sống xem chịu dc mấy hồi, chắc té gấp ấy chứ, chính vì ko chịu nổi nên mới lượn, sống ở VN, ăn uống ở Vn, nói tiếng VN mà vẫn hy vọng 1 ngày bá chủ thế giới thì điên cmn rồi
Đồ người ta cho mượn tham khảo để hợp tác, điều kiện đến hạn 60 ngày phải trả lại, mà anh giữ lại đến gần hết hạn là có âm mưu trong này rồi , còn trả lại không đúng như hình dạng ban đầu nữa, cắt xén tấm kính để gởi mẫu về Trung Quốc phục vụ tiếp tay cho nền Kinh Tế và Quốc Phòng à ?
Trước khi nó lấy mẫu kính là nó biết trước việc gì kế tiếp sẽ xảy ra nên đã có dự tính trước , nên FBI đột nhập vào phòng thí nghiệm của nó cũng chẳng thu thập gì được đâu ? ( Chiêu này bọn điện ảnh trung quốc hay làm phim hoài mà us không biết hay sao ?)
Giờ chỉ còn chờ Tình Báo giám sát nó và thu thập chứng cứ để kết án và cấm vận nó thôi .
Bọn China vãi quá. Ko còn nghi ngờ gì nữa,huewei cty ăn cắp chuyên nghiệp lắm rồi. Các bạn VN mình chỉ nghĩ tới giá rẻ và mua ào ào cho chúng nó. Mình thì chắc chăn ko bao giờ.
Năm mới nhưng chuyện cũ rằng ngày xưa ngày xửa, cuối năm cũ đầu năm mới ở 1 nơi nào đó trên trái đất có 1 con vịt cừu cười nát na nức nở vì thấy 2 con sói cắn xé nhau mình đầy thương tích .
con cừu nói ngày tết năm mới mà 2 con sói này cắn xé đổ tội cho nhau không thương tiếc, thiệt ngu không thể tả. Đói thì đi kiếm thức ăn tội gì phải cạnh tranh cắn xé với nhau ai làm sói lão Đại, ai là sói lão Nhị....
Và thời gian sao, những đứa con của con vịt cừu hốt hoảng xuất hiện với đôi mắt đầy lệ ráo hoảng nức nở hỏi rằng " không biết tại sao 2 con sói này lại ợ no và ai đã ăn mất mẹ của chúng nó và bọn họ lại tranh cãi nhau sói nào là sai, sói nào là đúng "... trong khi đó thì 2 sói này nằm xuống và gầm gừ với nhau với 1 ngôn ngữ khó hiểu....các bạn ai đó có thể đoán ra tương lai gần của câu truyện này không!! có lẻ có có lẻ không hậu câu truyện đều 1 phần do bạn quyết định!!
Sau sớm muộn Heo Quay nó cũng áp dụng cho P30/ Mate 30 😃
Và dân Việt lại tung hô: ôi sao xịn thế, sao rẻ thế 😁 đù có tiền nghiên cứu quái gì đâu mà chả rẻ
Lạy luôn, viết bài giật tít, drama cho cố cuối cùng kết bài không có kết luận nào đc đưa ra 😃. Ngoài việc thằng huawei phá hoại mẫu thử của Khan, cơ sở của Huawei bị cảnh sát kiểm tra. Tôi chả thấy nó li kỳ hơn cách THP number one úp sọt vụ con ruồi chỗ nào mà qua báo này nó thành giăng bẫy như phim hành động 😃
Bọn tàu thì có cái éo gì nó ko làm đc. Cái nó thiếu là ý tưởng và nó cần 1 giải pháp nhanh nhất để đi đg ngắn nhất đến đích. Cái đó gọi là ĂN CẮP. Nhưng 1 thằng ngu k thể ăn cắp đc. Và thực sự năng lực của bọn nó cũng quá giỏi. Đặt đk đó vào vn thì có mà dâng luôn bản thiết kế kỹ thuật thì cũng k đủ năng lực để mà làm.