Có ai thấy cái đuôi hao hao Toyota Hi lander không nhỉ? Ngoại thất này mà đưa lên đời đầu chắc doanh số ko đc cao như bây giờ. Mấy đời đầu đẹp và ngầu hơn.
Cái màn hình nhìn lạc lỏng với mấy thứ xung quanh nó. Giống như xách cái MTB dựng lên vậy. Mình đang đi For Everest 2015 và đặt mục tiêu sẽ ráng cày cuốc làm thêm em này trong tương lai. Quá ngon
Bản này gây thất vọng nặng nề với mình, bề ngoài trông lại gày gò ốm yếu, nội thất thì thiếu tinh tế chứ không phải hiện đại. Với form kiểu này thì chắc hợp với các bạn tầm tuổi 30 trở xuống chứ tầm 35 như mình thích hài hòa vững trãi hơn.
Việt Nam không thấy bản đàn anh của em này nhỉ. Con Expedition ấy. Con ấy trông bệ vệ hơn em này nhiều và đắt đỏ cũng hơn nhiều. Đặc biệt là thằng anh cả: Lincoln Navigator. Đẹp mê hồn.