Chấp làm đ' gì cái bọn mà vừa phản biện tí đã chụp mũ người ta 3 củ :rolleyes:
Còn chuyện nhồi sọ hay không, cũng chưa biết ai nhồi sọ ai, người ngồi sau bàn phím là cái thể loại gì.
Tốt nhất đừng có khẳng định gì điều gì quá đà. Và Nguyên thủ quốc gia không phải người làm kinh tế, mà là người điều hành hệ thống nhân sự giúp vận hành kinh tế
Rặt cái đám ngày đi cày, tối về gõ phím tổ lái các kiểu thì khỏi chấp, việc làm tầng lớp bị trị luôn luôn ức chế với tầng lớp thống trị, bất chấp điều kiện và hoàn cảnh
@Quang Hưng Phạm
Vẫn luôn cái tư tưởng thống trị và bị trị, mồm nói nhân nói nghĩa nhưng chốt câu lại là thấy thấy thối. Lý Hiển Long và Lý Quang Diệu hẳn bị dân họ khinh ghét lắm nhỉ? Quan trọng không phải bị trị hay thống trị mà quan trọng khi làm lãnh đạo có được cái đầu lo cho tổ quốc không hay lên nốc cho đẩy vào rồi sang tư bản?
mạnh dạn dự đoán là méo trúng. và cũng chắc chắn là méo bao giờ trúng cử được luôn. Cho thằng thân tàu này lên thì loạn. kể cả nó ko thân tàu nhưng tàu mà dọa đóng cửa nhà máy thì lại ngoan như cún
Ông này lên thì khả năng thâu tóm cả Khựa, rốt cuộc thì sao, người Hoa dù có khác ý thức hệ, thì họ luôn có 1 câu: người Hoa không đánh người Hoa. Nên VN muốn phát triển thì phải học được điều đó trước, người Hoa họ đi đến đâu là họ hăng say lao động để tạo ra của cải, chứ không võ mồm sáng sỉn chiều say, lên giường bàn chuyện chính trị như Hai lúa nhà mình.