Đàn ông mà gặp phụ nữ đẹp đã tim đập chân run và có cảm giác hồi hộp thì chắc chắn ông ta yếu sinh lý và thường những người này rất sợ vợ! Tuy nhiên những tốp người kiểu như này lại rất trân trọng phụ nữ khônh mấy khi xúc phạm họ mấy khi . Đẹp cũng chỉ là vử bề ngoài mà thôi ! Đàn ông hay phụ nữ đều như vậy . Điều quan trọng là tính cách và sự giao tiếp của họ ra sao mới đâng quan tâm . Chứ không nên nhìn bề ngoài mà đã sợ ! Trong xã hội mà nói bất kể người đó là ai là sếp là thủ trưởng cơ quan hay thủ tướng cũng vậy thôi chúng ta cứ bình tĩnh mà đối xử ! Không nên lo người ta thế này hay thế kia mà xáo trộn tâm lý . Họ cũng là người như ta thôi chẳng qua là họ khoác lên mình cái chức vụ hay địa vị xã hội nào đó. Chúng ta cần có lòng tự cao của bản thân mình mới là Trượng phu
Có một sự thật ông nào ham mê tình dục sớm muộn mọi thứ cũng đổ vỡ ... và vì vậy Việt Nam khó có thể có công ty nào trên 100 năm được ... nhìn lại những vụ ly dị gần đây thì thấy đa phần đàn ông là nô lệ cho tình dục .. và bị phụ nữ sai khiến dẫn đến mất hết tất cả .. cuối tuần đi một vòng các con đường vắng đa phần mấy ông bồ bịch dập dình trên xe