vào tinh tế da số thành phần chê lên chê xuống mà bản thân chưa co được gì cho mình ngoài nổ banh nhà lồng.cộng thêm tính xỉ. nghĩ mình hết người khác mà thật sự ruột bên trong chưa chắc ai đã tốt hơn ai
Giấc mơ vài năm nữa ai ai cũng tậu được con LUX V8, sáng sớm chạy phà phà trên đường cao tốc toll free, tai nghe airpods 2.0 tôi yêu đất nước tôi rồi két 1 cái, mở cửa xuống ruộng trồng lúa...sau khi mặt trời đứng bóng thì lại lên xe vù 1 phát lên 455 mã lực tới tiệm phở bò kobe rùi lịm dìm với ly cà phê trung nguyên ở TinhTế Cafe thì tuyệt. Giấc mơ Việt Nam chăng!!! liệu bạn có quyền nên có hay không và tại sao...
Động cơ khoẻ, thông số ngon, có điều k hiểu tại sao xe triển lãm mà kính và sơn xe trầy te tua, nhất là mặt kính lái phía trước và kính sau xe, mất đi 1 nửa độ đẹp.
Thấy cũng tội cho người Việt, cũng vì cái nghèo mà ra cả. Người có tiền mở học viện bóng đá thì nói nổ, người sản xuất điện thoại thương hiệu Việt thì nói boom, người chi vài tỉ đô ra để tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam, sản xuất ô tô made in Việt Nam thì lại nói lừa dân. Khi không có ai làm gì thì lại nói Việt Nam chưa làm được nổi con ốc, con vít.