Em nghĩ chắc là do di động màn hình nhỏ hơn desktop, khó tối ưu hơn nên người ta chưa đưa vào, có cái này trên di động cũng hay nè, lâu lâu lấy ra cho con em nó ngắm, nó thích xem mấy cái bản đồ màu mè lắm, nhưng nó cứ chỉ vào Greenland rồi hỏi cái cục này rộng bằng cái cục hình con tê giác này luôn hạ ba, thì chẳng biết giải thích về tỉ lệ làm sao cho nó hiểu vì còn nhỏ quá, giờ có cái này đúng tỉ lệ, nó khỏi thắc mắc mình đỡ đau đầu 😁
bây giờ vào trang maps của google, còn có thể zoom đến các hành tinh, rồi xem cả bên trong tàu vũ trụ có gì, hoặc ảnh chụp từ tàu vũ trụ. Google bá đạo quá cái gì cũng có