Em Son
Cách đây 3 năm chiều 29 Tết, 1 anh khách hàng thân của nhà mình đến mua bán chuyến cuối năm để rồi về quê ăn Tết, xách theo 1 cái làn đựng 1 em chó nhỏ. Mình cứ suýt xoa miết nên anh khách nói mình giữ lấy mà nuôi. Thế là mình mang ra nhà người yêu để bạn ấy chăm, sẵn dịp sắp Tết đầy sắc đỏ + mới tặng người yêu cây son nên bạn người yêu đặt tên ẻm là Son luôn.
Em Son theo tụi mình được 2 cái tết, tới khi chụp tấm ảnh này là lúc chuẩn bị tiễn em theo chủ mới, cũng là 1 ngày giáp Tết vì 1 số lý do cá nhân. Mình thích nhất tấm này vì nhìn mặt em vừa hớn hở vừa có gì đó buồn buồn...
Ảnh chụp bằng iPhone7 sửa bằng Snapseed
Tết & chó :- Tôi : Lu à tết tới rồi kìa mầy. Sao không chạy ra đường chơi với gấu mại.- Lu : thấy hong, áo rách te tua như cái nùi giẻ đi đâu chời, người lạ ơi mua cho e cái áo mới đi chơi tết được không ?
- Ảnh chụp từ iphone 8 plus. “ qua nhà bà chị chơi vô tình thấy con lu nằm cái tướng sang chảnh nên chụp lại, vui là chính ”. Chúc anh em tinh tế có cái tết thật an vui...
Chó nhà mình tới lúc sinh đẻ là lông bị trụi gần hết, vì có chó con nên nhà mình cho hết 9 mẹ con vào trong kho, bên trong có thùng dầu hắc bị chảy tràn ra nền (hay còn gọi là hắc ín) .Lúc chó con đòi bú thì ko may bị dính vào đống dầu hắc. Chó mẹ thấy vậy nên vào nằm ngay trên đống dầu hắc để cho chó con bú và hình dưới là KẾT QUẢ. Phải mất 1 tiếng đồng hồ mới gỡ được chó mẹ và chó con ra khỏi đống dầu hắc, và mỗi ngày sau đó mẹ mình phải gỡ từng chút từng chút cho đến bây giờ sau khoảng 1 tháng mới hết hoàn toàn, gỡ nhiều quá nhìn nó đau kêu rất tội.