Chó nhà mình, lúc chụp đc khoảng 3 tuổi rồi. Giờ bé mất rùi bệnh nặng lắm hok cứu được.
Hình chụp khoảng 2 năm trước, chụp bằng Lenovo A7000
Bức ảnh ngủ ngày - tên của cún là Milo
Qua tết sẻ đón 1 bé về nuôi, giờ nhà hok còn chú cún nào nữa nên up ảnh hồi đó.
Tên ảnh là "MỖI SINH MẠNG ĐỀU ĐÁNG TRÂN TRỌNG"
Đây là ảnh chụp cách đây 3 năm rồi ạ. Hồi đó em còn là sinh viên y học xa nhà. Chỉ tết với hè mới về nhà được thôi. Năm đó nghe bố mẹ kể về quê chơi, chó nhà ông bà mới đẻ nhiều con nên đưa về nuôi. Lúc đầu định đưa 1 em về thôi. Nhưng sau thấy em cún này nhỏ quá, ông bà lớn tuổi, bầy chó thì đông sợ không chăm được . Cuối cùng rước thêm em này về nữa. Em nó nhỏ nhất bầy, ăn ít nhất bầy, hay ốm nhất bầy, và chắc cũng bị dị tật nữa (em chụp góc này nên không rõ nhưng cơ thể không cân đối lắm, chân to còn người nhỏ xíu) Lúc em về hè thì chắc bố mẹ cũng nuôi được vài tuần rồi. Em nó nhát lắm, bỏ ăn và thở khò khè. Ngày nào em cũng phải tìm cách bơm thuốc, lấy ghèn mắt và ghỉ mũi cho em. Chăm mãi nên nó chỉ quấn mỗi em thôi. Được 1 thời gian có đỡ hơn nhưng chưa hết hẳn thì em đi học mất. Bố mẹ cũng tích cực chăm nhưng vẫn không qua khỏi. Nghe bố mẹ kể mà em buồn hết mấy tuần. Từ đó nhà em không nhận nuôi thêm em cún nào nữa. Giờ em đã ra trường. Đi làm xa. Phải trực nên tết về được tết không. Em gửi bài này mong may mắn nhận được cái máy ảnh. Chụp mình lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Nếu có chắc là món quà to lớn nhất trong các tết của em 😃 . À mà máy em chụp là Note 3. Dùng đến giờ là 4 năm rồi ạ. Máy ngày sạc 3 lần và không bật được đèn flas nữa #.# . Ảnh chụp hơi mờ chắc do em chụp từ xa zoom lên đó ạ... ( máy tính em hư rồi nên dùng điện thoại không thấy nút ấn đăng ảnh lớn ở đâu cả ạ)
Tên ảnh là "MỖI SINH MẠNG ĐỀU ĐÁNG TRÂN TRỌNG"
Đây là ảnh chụp cách đây 3 năm rồi ạ. Hồi đó em còn là sinh viên y học xa nhà. Chỉ tết với hè mới về nhà được thôi. Năm đó nghe bố mẹ kể về quê chơi, chó nhà ông bà mới đẻ nhiều con nên đưa về nuôi. Lúc đầu định đưa 1 em về thôi. Nhưng sau thấy em cún này nhỏ quá, ông bà lớn tuổi, bầy chó thì đông sợ không chăm được . Cuối cùng rước thêm em này về nữa. Em nó nhỏ nhất bầy, ăn ít nhất bầy, hay ốm nhất bầy, và chắc cũng bị dị tật nữa (em chụp góc này nên không rõ nhưng cơ thể không cân đối lắm, chân to còn người nhỏ xíu) Lúc em về hè thì chắc bố mẹ cũng nuôi được vài tuần rồi. Em nó nhát lắm, bỏ ăn và thở khò khè. Ngày nào em cũng phải tìm cách bơm thuốc, lấy ghèn mắt và ghỉ mũi cho em. Chăm mãi nên nó chỉ quấn mỗi em thôi. Được 1 thời gian có đỡ hơn nhưng chưa hết hẳn thì em đi học mất. Bố mẹ cũng tích cực chăm nhưng vẫn không qua khỏi. Nghe bố mẹ kể mà em buồn hết mấy tuần. Từ đó nhà em không nhận nuôi thêm em cún nào nữa. Giờ em đã ra trường. Đi làm xa. Phải trực nên tết về được tết không. Em gửi bài này mong may mắn nhận được cái máy ảnh. Chụp mình lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Nếu có chắc là món quà to lớn nhất trong các tết của em 😃 . À mà máy em chụp là Note 3. Dùng đến giờ là 4 năm rồi ạ. Máy ngày sạc 3 lần và không bật được đèn flas nữa #.# . Ảnh chụp hơi mờ chắc do em chụp từ xa zoom lên đó ạ...
Chổng đít vào ban giám khảo
Thiết bị: Lumia1520
Bức ảnh này mình chụp năm 2014, nghỉ tết đến nhà bạn chơi. Thấy bạn mèo chổng đít trêu tức bạn chó nên chộp luôn.View attachment 3772662