Khi Hà Nội vào những ngày đông giá rét, lạnh cắt da cắt thit. Ta lặc lè trong mớ quần áo rét, khi ta cuộn tròn mình ngon giấc trong chiếc chăn bông…
Chúng ta vô thức chạy theo cuộc sống vội vã. Mấy ai để ý rằng có những con người họ sống lặng lẽ. Họ lặng lẽ là bởi vì dường như họ đã bị gạt ra ngoài lề của xã hội, chẳng mấy ai quan tâm đến họ. Họ là những con người trong đêm đông giá rét với một tờ báo làm chiếu, một mảnh áo mưa làm chăn, với bộ quần áo mỏng tang. Có những con người trong thời tiết lạnh giá co ro trong 1 góc khuất gió với 1 đống rác đốt lên để sưởi. Ngày lễ tết, có những con người phải lặng lẽ làm việc trong thời tiết mùa đông lạnh giá, chỉ vì miếng cơm manh áo để duy trì cái gọi là “tồn tại”
Những bữa ăn no – Sự ấm áp – Niềm vui, với ta là chuyện thường, nhưng với nhiều người thì đó là xa xỉ
Còn 1 tháng nữa là tới Noel rồi, cá nhân tớ có ý định tặng những món quà nhỏ cho những đối tượng như thế trong đêm Noel. Nhưng gặp phải 2 vấn đề:
- Tặng phải đúng người đúng chỗ. Nếu không thì việc mình làm không còn ý nghĩa. Người cần thì không có, người ko cần lại ko có.
- Làm 1 mình thì buồn. Không biết có ai rảnh vào đêm Noel không nhỉ 😁?
Chúng ta vô thức chạy theo cuộc sống vội vã. Mấy ai để ý rằng có những con người họ sống lặng lẽ. Họ lặng lẽ là bởi vì dường như họ đã bị gạt ra ngoài lề của xã hội, chẳng mấy ai quan tâm đến họ. Họ là những con người trong đêm đông giá rét với một tờ báo làm chiếu, một mảnh áo mưa làm chăn, với bộ quần áo mỏng tang. Có những con người trong thời tiết lạnh giá co ro trong 1 góc khuất gió với 1 đống rác đốt lên để sưởi. Ngày lễ tết, có những con người phải lặng lẽ làm việc trong thời tiết mùa đông lạnh giá, chỉ vì miếng cơm manh áo để duy trì cái gọi là “tồn tại”
Những bữa ăn no – Sự ấm áp – Niềm vui, với ta là chuyện thường, nhưng với nhiều người thì đó là xa xỉ
Còn 1 tháng nữa là tới Noel rồi, cá nhân tớ có ý định tặng những món quà nhỏ cho những đối tượng như thế trong đêm Noel. Nhưng gặp phải 2 vấn đề:
- Tặng phải đúng người đúng chỗ. Nếu không thì việc mình làm không còn ý nghĩa. Người cần thì không có, người ko cần lại ko có.
- Làm 1 mình thì buồn. Không biết có ai rảnh vào đêm Noel không nhỉ 😁?
Update chương trình: sau khi nhận được nhiều ý kiến đóng góp, tớ xin phép được public chương trình dự kiến, và mong được nhận thêm nhiều ý kiến nữa để chương trình hoàn thiện hơn:
Hà Nội - Giáng Sinh Ấm !
1. Đối tượng của chương trình:
Những người có hoàn cảnh đặc biệt (Người vô gia cư, các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,.v.v), những người lao động đêm Giáng sinh (Công nhân vệ sinh, xe ôm, người bán hàng đêm).
2. Mục tiêu chương trình:
Để cho những người vô gia cư, các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm đồ ấm trong mùa đông. Mang đến những niềm vui bất ngờ cho những người lao động trong đêm Giáng sinh.
3. Thời gian và địa điểm thực hiện chương trình:
Thời gian dự kiến: Ban ngày ngày 23/12/2010, tối 24 rạng sáng 25/12/2009.
Địa điểm dự kiến:Nơi tập trung người lao động đêm Giáng sinh đông(Hồ Hoàn Kiếm, Nhà Thờ Lớn), các địa điểm tập trung người vô gia cư ngủ qua đêm, các gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội.
(Ghi chú: Cần tham khảo ý kiến: “Danh sách các địa điểm tập trung người vô gia cư ngủ qua đêm, danh sách các cá nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn chưa nhận được sự quan tâm giúp đỡ”)
4. Hoạt động của chương trình:
Trước đêm giáng sinh 2009 vài giờ đồng hồ, các tình nguyện viên của chương trình sẽ tiền hành đi các địa điểm được lên kế hoạch trước để tặng nhứng món quà nhỏ (Bánh kẹo) tới những người lao động trong đêm Giáng sinh như công nhân vệ sinh môi trường, xe ôm, người bán hàng rong. Sau thời điểm 00h00' ngày 25/12/2009, trong những bộ đồ đặc trưng của ngày lễ Giáng sinh (Sẽ có người hóa trang thành ông già Noel) nhóm sẽ tỏa đi các con đường, các khu phố có những người vô gia cư ngủ, có những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tặng quà một cách bất ngờ và bí mật.
Quảng cáo
CẬP NHẬT NGÀY 22/12/2009
Lịch chính thức chương trình ”Giáng Sinh Ấm II”:
Quảng cáo
-20h00” (Thứ 5 24/12/2009) có mặt tại số 66 ngỡ 283 Trần Khát Chân – Hai Bà Trưng để thực hiện những công việc chuẩn bị cuối cùng ( Gói nốt đồ, phân chia công việc, thống nhất lần cuối địa điểm cần đi)
-21h30” (Thứ 5 24/12/2009) xuất phát. Gửi xe tại khu vực quanh hồ (Dự kiến Cung thiếu nhi hoặc trường TH Nguyễn Du – Tiền gửi xe tự tục), tiến hành chương trình quanh hồ Hoàn Kiếm và nhà thờ Lớn (Tặng quà cho tất cả trẻ em, cho CNVSMT, cho xe ôm, người ăn xin, bán hàng rong)
-23h30” (Thứ 5 24/12/2009) dừng chương trình tại hồ Hoàn Kiếm, lấy xe quay về địa điểm 66 ngõ 283 Trần Khát Chân để lấy quần áo và bánh mì đi tặng cho người lang thang trên địa bàn toàn thành phố.
-00h00” (Thứ 6 ngày 25/12/2009) xuất phát theo lộ trình đã lên.
Lưu ý:
1/ Thời tiết lạnh nên các thành viên tham gia chương trình mặc ấm.
2/ Do số thành viên tham gia đông (Khoảng 15 người) và chỉ đi theo 1 nhóm nên các thành viên cố gắng bám sát và giữ liên lạc với nhau, đi đứng cẩn thận và đúng luật.
3/ Cố gắng mỗi người mang trên mình 1 đồ Giáng sinh (Mũ, khăn, đồ ông già Noel.v.v.). Những ai muốn thuê đồ ông già Noel thì liên lạc trước với Nguyễn Anh trước 14h00” ngày 22/12/2009( Tiền thuê đồ tự túc).
4/ Đến và đi đúng giờ theo lịch trình nêu trên.
5/ Chương trình kết thúc khi hết quà hoặc hết địa điểm trong danh sách. Ngay sau khi kết thúc chương trình các thành viên sẽ tập trung ngay tại 1 địa điểm ( Dự kiến vườn hoa Lý Thái Tổ) để tổng kết chương trình.
6/ Khu vực quận Cầu Giấy hiện tại chưa được khảo sát,cần thêm thông tin...