Các Bác cứ lo ngại về xấu đẹp nhể.... Em thì cứ thấy vui là là vui lém rùi....
Mặc dù sáng nay 8h30 phải vìa...hehe...
Em cũng có ít hình từ súng bắn tỉa P510 Nikon...heheeeee....
Khắc tinh của "Nóng trong người" đang chỉ dẫn cho thành viên gặp khó khăn trong việc set máy...
2 tấm đầu là chụp lúc sáng sớm nên để ISO 1000. Nhưng mình nghĩ là sáng hay tối ko chỉ ISO quyết định, còn do khẩu, tốc, chế độ đo sáng nữa. Chụp chân dung mình hay để đo sáng điểm, nhất là lúc chụp ngược sáng.
Đi chơi cả ngày, chưa post góp cái nào, đi đơn lẻ, lại nóng, mồ hôi mồ kê, có vài tấm sáng mai đi làm đưa lên cho vui. Ko hỏi bác Starn câu nào nhưng khá hài lòng với buổi off. Hi vọng sẽ có lần 3 với đề tài cụ thể hơn.