Hãy cảm ơn Ông Đức ấy!!!

tinhdauviet
29/1/2018 16:17Phản hồi: 3
Hãy cảm ơn Ông Đức ấy!!!
Có lẽ đến lúc này cả nước Việt vẫn chưa hết “sung sướng” sau kì tích vào đến trận chung kết U23 Châu Á. Thật sự sau trận bán kết vừa rồi cũng chẳng dám bật điện thoại vào mạng vì có nhiều bài “nổ” to quá sợ bị trúng mảnh, thứ nữa cũng chẳng có gì để đọc vì đa phần đi đâu trong internet cũng thấy nói về U23 Việt Nam. Mà cũng phải thôi, đang sướng mà, tự hào quá đi chứ, khi nào sướng được cứ sướng thôi. Nhưng có lẽ trong cơn sướng điên người đó tôi thấy ít bài báo nhắc tới tên của Ông, thật sự nếu không có Ông, không có nguồn cảm hứng mang tên bầu Đức thì thật sự không có U23 VN hôm nay.

Nhắc đến ông chắc không ai quên những việc ông làm có thể nói là gây sốc trong giới bóng đá, năm 2002 chẳng ai tin nổi một đội bóng Hoàng Anh Gia Lai đang chơi ở giải hạng nhất lại mời được Kiatisak, một danh thủ của bóng đá Đông nam Á về đầu quân. Theo sau Kiatisak, Dusit Chalermsan một danh thủ khác của Thai league và đội tuyển quốc gia cũng về HAGL( thật sự tôi ngày trước vừa thích mà cũng vừa ghét hai thằng cha này, vì VN cứ bị thua khi gặp Thái Lan của hai ông).Nhiều người lúc đó cho rằng Ông đơn thuần chỉ PR cho doanh nghiệp của mình. Điều đó cũng không sai, Kiatisak giúp tiếng tăm HAGL vang xa và tần suất xuất hiện trên phương tiện truyền thông nhiều vô kể. Nhưng đó chỉ là một mặt, ông là dân kinh doanh Ông phải biết đồng tiền Ông bỏ ra có thu lại được điều gì đó tương xứng hay không. Mặt còn lại ít người biết được tinh yêu của Ông với bóng đá là mãnh liệt, và cái cách Ông làm bóng đá cũng rất chuyên nghiệp mà thời đó có lẽ cũng ít ai nghĩ được. Chứng tỏ cho tình yêu bóng đá của mình bằng 2 chức vô địch của HAGL liên tiếp trong hai năm 2003 ( khi mới lên hạng ) và 2004, thật sự mà nói nếu không bỏ rất nhiều tiền thì HAGL khó mà lên hạng và vô địch. Và công thức nhiều tiền = vô địch giải chuyên nghiệp trở nên thịnh hành khi kinh tế chưa rơi vào suy thoái, doanh nghiệp sẵn sàng vung tiền lấy đội bóng chỉ với một mục đích PR ( Becamex Bình Dương cũng rất thành công với công thức này ). Khi tất cả các đội bóng đua nhau phá giá chuyển nhượng cầu thủ thì Ông và HAGL lặng lẽ rẽ sang hướng khác, và lần này mới là làm bóng đá “đẹp và đích thực” chứ không vung tiền mãi nữa, bây giờ đã đến lúc bóng đá phải nuôi sống nổi bóng đá chứ đội bóng không còn là cổ máy tiêu tiền nữa. Học viên HAGL – ARSENAL – JMG ra đời năm 2007 một lần nữa làm nhiều người phải sửng sốt khi ông sẵn sàng đốn bỏ 5hecta cao su đang thu hoạch ( bình quân 300 triệu ha/năm ở thời điểm 2007 ) cùng với một số tiền rất lớn để đầu tư xây dựng học viện và nuôi cầu thủ..chỉ với mong ước vô địch Đông Nam Á và xuất siêu cầu thủ ra nước ngoài. Một ước muốn mà nhiều người cho là không bao giờ làm được. Thiên hạ cứ nói, còn Ông vẫn cứ làm, và làn gió tươi mát đầu tiên mà người hâm mộ nhận được khi lứa U19 VN năm 2014 đó, 9/11 cầu thủ là từ lò HAGL, đã làm người hâm mộ nước nhà phải “ngây ngất” với lối đá ban bật quãng ngắn theo kiểu tiki-taka của Barca. Thật sự chưa khi nào một đội tuyến U và một câu lạc bộ lại làm sống lại niềm tin của người yêu bóng đá nước nhà như thời điểm 2014, 2015. Và cho đến tới tận bây giờ với thành công hiện tại của U23 VN người ta vẫn thấy rất rõ dấu ấn của Ông khi ở cương vị người lãnh đạo VFF. Độc đoán khi cương quyết sa thải Miura đưa Hữu Thắng lên thay để rồi cùng lứa con cưng của mình nhận lấy thất bại đau đớn ở Seagames vừa qua. Và sẵn sàng từ chức khi lời hứa không thành, và cũng may là ông vẫn chưa “xuống” nên Park-hang-seo mới làm HLV của U23 hiện nay, và kết quả thì mọi người đều biết.

Nói vậy để thấy thành công hiện nay của U23 VN không phải do công của Ông Đức hoàn toàn, mà cái thành công đó được tổng hợp từ rất nhiều thứ, nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là tư duy làm bóng đá trẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp của Ông. Khi khủng hoảng kinh tế đến, đó cũng là lúc người ta mới nhận ra rằng nhà cần phải có nền móng và tiền không thể cứ mãi ném qua cửa sổ. Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng … cũng từ tu duy đó mà thành và không phải thành từ HAGL mà từ nhiều trung tâm đào tạo trẻ chuyên nghiệp khác. Và chính tư duy đó đã tạo nền móng vững chắc cho thành công hiện tại bây giờ không chỉ của U23 mà còn nhiều lứa U khác trong 2,3 năm đổ lại đây.

Ngày mai chưa thể nói trước được vì đường còn dài, nhưng những dấu hiệu cho sự thành công đã xuất hiện. Còn có thành công được hay không phải phụ thuộc vào sự điều hành vĩ mô của cả nền bóng đá vì suy cho cùng đội U chứ không phải đội quốc gia, đội U hay nhưng chưa chắc đội quốc gia hay. Nhưng trước mắt vẫn phải cảm ơn vì những gì ông đã làm cho bóng đá VN, và cũng mong rằng trong nhiệm kỳ tới của VFF ông sẽ ứng cử và đắc cử chức chủ tịch VFF để mang lại khát khao mãnh liệt cũng như sự quyết đoán trong điều hành của đội ngũ lãnh đạo VFF. Chúc Ông sức khỏe và nhiều thành công.

3 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thực sự là lâu lắm rồi người hâm mộ Việt Nam mới được thỏa mãn với những trận cầu nảy lửa, gây cấn của nước nhà như vậy.
@tuananhgt1987 Đúng rồi bạn @tuananhgt1987. Không chỉ trào dâng về mặc cảm xúc mà đó còn là sự tin tưởng về chất lượng của bóng đá trẻ VN; dấu hiệu đã xuất hiện từ 2014, nay đã khẳng định dấu hiệu đó là đúng. Điều còn lại là hi vọng vào sự điều hành vĩ mô của VFF và cần nhất là V-league phải thay đổi mạnh mẽ, chuyên nghiệp hơn nữa
Đúng rồi bạn @tuananhgt1987. Không chỉ trào dâng về mặc cảm xúc mà đó còn là sự tin tưởng về chất lượng của bóng đá trẻ VN; dấu hiệu đã xuất hiện từ 2014, nay đã khẳng định dấu hiệu đó là đúng. Điều còn lại là hi vọng vào sự điều hành vĩ mô của VFF và cần nhất là V-league phải thay đổi mạnh mẽ, chuyên nghiệp hơn nữa

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019