Mấy vụ trên chưa cần bàn tới, chỉ cần các chị em nhớ là bật xi nhan bên nào thì cua bên đó là được rồi, chứ cứ bật phải cua trái, bật trái cua phải thế này thì khổ tụi tui quá.
Xi nhan ở Việt Nam là do dân mình Ý THỨC QUÁ KÉM, thua cả CON RUỒI. Chứ không phải do quên hay giáo dục luật giao thông chưa tốt đâu anh Luân ơi.
Nếu xe hư vẫn có thể giơ tay xin đường như xe đạp và quay sang nhìn đường để báo hiệu cho người sau họ biết để tránh. Nhưng em thấy chẳng mấy ai làm được điều này.
Mình đi xe cái hay xài nhất là kính chiếu hậu, nhiều người bỏ nó hoặc chế ba cái kính tào lao dòm ko thấy méo gì cả. Xi nhan rồi còn phải nhìn kính ko cũng trông như bọn dở người nghĩ bấm xong là người khác phải nhường.
Nên lắp 1 cái còi chip để báo hiệu khi xinhan bật . Khi bật xinhan thì còi sẽ bip theo nhịp nháy của đèn xinhan , điều đó sẽ dễ hơn cho người đi sau và người đi trước , đồng thời sẽ tránh được việc bật xinhan , rẽ xong rồi mà vẫn để đó quên không tắt .
@hoanghaidang
cũng ok, còn ko xài kết hợp xi nhan + còi + kính chiếu hậu để đảm bảo an toàn cho mình và xe sau. Mà xi nhan qua dc rồi nên để chạy 20 tới 30m ko bọn pikachu chúng nó lại thổi
Độ này đi đường ngoài gặp các thánh ko xi nhận đột ngột rẽ thì còn có xi nhan trái rồi rẽ phải, xi nhận phải rẽ trái, xi nhan xong ko rẽ mà đi là là giữa đường....