Để thực hiện dự án mang tên Salt Bride (tạm dịch là Cô dâu muối), hồi năm 2014 nghệ sĩ Sigalit Landau người Israel đã đem ngâm một cái áo dài đi tiệc của phụ nữ dưới biển Chết, nằm giữa Jordan và Israel, trong suốt 2 tháng. Kết quả là chiếc áo dài này được đóng một lớp muối dày đủ biến nó từ màu đen thành trắng tinh như muối, rất ấn tượng.
Biển Chết có độ mặn lên tới 30 - 40%, phần nước ở gần dưới đáy biển thậm chí còn đạt độ bão hòa muối, nhiệt độ của nước biển trong khoảng 19 - 22 độ C. Vì có độ mặn quá cao nên không có sinh vật nào (nhìn thấy bằng mắt thường) sống được, nên người ta gọi đây là biển Chết, chứ không phải là nước biển có nhiều độc tố gây chết người. Một điểm thú vị nữa ở biển Chết là độ mặn quá cao của nước cũng khiến lực đẩy Archimedes làm cho chúng ta luôn nổi trên mặt nước, rất khó bị chìm và chết đuối ở đây.
Làm cọc để thả chìm chiếc áo dài dưới nước biển
Quay trở lại với Sigalit Landau, dự án ảnh Salt Bride của cô gồm 8 bức ảnh, dựa theo vở kịch mang tên Dybbuk năm 1916 của S. Ansky. Trong Dybbuk, một phụ nữ người Do Thái bị ám ảnh bởi cái chết của người chồng chưa cưới, khiến có có những hành động và việc làm kì quặc. Chiếc áo dài được ngâm dưới nước thuộc bộ 8 bức ảnh mà Sigalit dùng để diễn tả lại vở kịch kể trên bằng hình ảnh.
Biển Chết có độ mặn lên tới 30 - 40%, phần nước ở gần dưới đáy biển thậm chí còn đạt độ bão hòa muối, nhiệt độ của nước biển trong khoảng 19 - 22 độ C. Vì có độ mặn quá cao nên không có sinh vật nào (nhìn thấy bằng mắt thường) sống được, nên người ta gọi đây là biển Chết, chứ không phải là nước biển có nhiều độc tố gây chết người. Một điểm thú vị nữa ở biển Chết là độ mặn quá cao của nước cũng khiến lực đẩy Archimedes làm cho chúng ta luôn nổi trên mặt nước, rất khó bị chìm và chết đuối ở đây.
Làm cọc để thả chìm chiếc áo dài dưới nước biển
Quay trở lại với Sigalit Landau, dự án ảnh Salt Bride của cô gồm 8 bức ảnh, dựa theo vở kịch mang tên Dybbuk năm 1916 của S. Ansky. Trong Dybbuk, một phụ nữ người Do Thái bị ám ảnh bởi cái chết của người chồng chưa cưới, khiến có có những hành động và việc làm kì quặc. Chiếc áo dài được ngâm dưới nước thuộc bộ 8 bức ảnh mà Sigalit dùng để diễn tả lại vở kịch kể trên bằng hình ảnh.
Chiếc áo đã được cố định dưới nước
Mới sau vài ngày, muối đã bám đầy áo
Sigalit Landau đã cho ngâm chiếc áo này xuống biển Chết trong 2 tháng nước, chiếc áo được cố định trong khung, rồi đem ngâm dưới nước biển, các bạn có thể tưởng tượng giống cách người ta ngâm lồng, cọc để nuôi hàu, nuôi trai. Trong 2 tháng này, Sigalit nhiều lần trở lại kiểm tra chiếc áo và chụp lại các bức ảnh. Có thể thấy là độ mặn quá nhiều trong nước biển đã khiến muối nhanh chóng bám lên chiếc áo, biến nó từ màu đen thành trắng tinh.
Sau khi lấy lên, chiếc áo đã hoàn toàn biến thành màu trắng vì bám đầy muối
Theo Mymodernmet