90% sản phẩm từ cao cấp đến bình dân bán tại VN toàn made in China, 90% thương hiệu tập đoàn lớn nước ngoài đều gia công made in China từ quần áo, mỹ phẩm đến xe, hàng công nghiệp dân dụng, điện tử, máy móc, vật tư, vật liệu xây dựng....cho đến hàng thượng vàng hạ cám đều China gia công hay ít nhất đi từ đó ra. Vì sao có điều này, China tổng kêu gọi 1 tỷ dân bất kể là ai, từ người sống ở nông thôn đến thành thị nếu chỉ cần rảnh là nhận hàng làm gia công tại nhà, người không có trình độ gì nhiều tại nông thôn thì làm cái máy may, ngoài lúc làm đồng, làm vườn, rảnh là nhảy vào may.... người như vậy trong 1 năm cũng tạo ra vài chục cái túi hay bộ quần áo, sau đó lái đến từng nhà thu mua mang lên chợ Quảng Châu, đóng mác sản xuất ở nhà máy Quảng Châu, Thượng Hải, Shenzhen gì đó....rồi chờ các con buôn người Việt qua sách về để vào các shop từ bình dân tới sang trọng tùy theo độ tinh tế của đường may! Vâng, tại sao hàng China nó rẻ là ở chỗ đó!
Chỉ ví dụ 1 mặt hàng quần áo và túi xách của China được sản xuất ra như vậy mà dân buôn mình hay gọi hàng sách tay China...:rolleyes:...có nhiều dân buôn mình không hiểu và cũng không thể biết nguồn gốc hàng hóa của China mà mình hay mang về VN bán là như thế nào.
Qua đây cũng cho thấy lực lượng lao động của họ cũng không hề lười biếng chút nào, họ làm việc và tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội nhiều hơn người Việt nhiều. So 1 người lao động China và 1 lao động VN có thể thấy điều này. 1 người nông dân của họ ngoài việc vừa trồng lúa còn có thể vừa làm công nhân may hay công nhân lắp ráp chế tạo cùng lúc, còn 1 người nông dân VietNam thì suốt đời họ làm nông dân, tạo ra thóc lúa, trái cây xuất khẩu nhưng không tạo nhiều thứ khác như 1 người nông dân China, đó cũng là lý do tại sao China đã giàu mạnh nhanh chóng đến vậy từ giai đoạn năm 80 đến nay, trở thành cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới sau Mỹ!
Máy sấy tóc và bàn chải điện mà thằng Xiaomi cũng sản xuất ah? Coi bộ tham vọng của anh này là không nhỏ. Không chi cạnh tranh với apple, samsung...mà chơi luôn cả sony, philip, oral-b, panasonic...
Tui trung thành với BB nhưng cuối cùng chuyển qua iOS. Lý do BB ko còn phù hợp với công việc của tui. 2 ngày trước iPhone rớt bể, mang đi bảo hành, kiếm cái phone chữa cháy. Xui rủi nhỏ em nuôi đưa cho cái MiNote5 Pro. Đầu tiên là cười ko quan tâm, miễn cưỡng add mail vô xài tạm. Mới 2 ngày mà MI nó lấy mie cảm tình của tui rồi. Cứ xài 1 thời gian coi chất lượng ra sao. Quan niệm của tui là phone nó phục vụ mình chứ mình ko chạy theo phong trào 😃.
PS: cũng nên trải nghiệm để mai này có về với mẫu quốc cũng đỡ bở ngỡ ;)