Camera Tinh Tế vừa qua phối hợp với CLB nhiếp ảnh Bảo Lộc có hoạt động triển lãm ảnh quyên góp giúp nhà dưỡng trẻ mồ côi tại Bến Tre. 65,5 triệu đồng là số tiền thu được sau khi gây quỹ và bán hơn 30 bức ảnh trong triển lãm ảnh "Tình Đất Phương Nam" tại Cà Phê Tinh Tế. Toàn bộ số tiền này được dùng cho mục đích chia sẻ, mua bồn nước inox, vật dụng sinh hoạt, sữa, gạo, xà bông và tiền mặt để hỗ trợ tại Phật Minh (Bến Tre) - nơi đang cưu mang rất nhiều trẻ mồ côi và khuyết tật.
Trong bài nhạc của mình, Trịnh Công Sơn đã viết:
Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã ủng hộ chương trình. Bản thân mình thiển nghĩ chụp ảnh để tìm niềm vui, sự chia sẻ, sự hạnh phúc, sự thư thả tâm hồn. Nếu có thể đem những thú vui đó, cho thú vui chụp ảnh thêm một ý nghĩa, chia sẻ phần nào cho anh em bé nhỏ, cuộc sống sẽ tốt hơn. "Hãy ôm lấy những người thân yêu của mình, chụp hình họ, và chụp như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn ở trên thế gian. Hãy nhớ sống tốt là điều quan tâm hàng đầu của chúng ta trong cuộc sống, còn nhiếp ảnh (và mọi thứ khác nữa) là thứ yếu." (Eric Kim)
Trong bài nhạc của mình, Trịnh Công Sơn đã viết:
“ Sống trong đời sống
Cần có một tấm lòng
Để làm gì? Em biết không?
Để gió cuốn đi”
Cần có một tấm lòng
Để làm gì? Em biết không?
Để gió cuốn đi”
Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã ủng hộ chương trình. Bản thân mình thiển nghĩ chụp ảnh để tìm niềm vui, sự chia sẻ, sự hạnh phúc, sự thư thả tâm hồn. Nếu có thể đem những thú vui đó, cho thú vui chụp ảnh thêm một ý nghĩa, chia sẻ phần nào cho anh em bé nhỏ, cuộc sống sẽ tốt hơn. "Hãy ôm lấy những người thân yêu của mình, chụp hình họ, và chụp như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn ở trên thế gian. Hãy nhớ sống tốt là điều quan tâm hàng đầu của chúng ta trong cuộc sống, còn nhiếp ảnh (và mọi thứ khác nữa) là thứ yếu." (Eric Kim)
Đoàn đi gồm anh chị CLB chụp hình ở Bảo Lộc, Long Khánh, Đồng Nai, Long An và một số anh em Sài gòn. Camera Tinh Tế cũng rất vui vì được chung tay góp sức mọn của mình. Dưới đây là một vài hình ảnh mà mình ghi lai trong chuyến đi:
* Chi phí toàn bộ chuyến đi này là anh em ai đi thì tự túc capuchia 😃
Đoàn xuất phát từ Bảo Lộc và ghé qua đón anh chị ở Long Khánh, Đồng Nai, và Sài Gòn. Dự kiến đón lúc 5h sáng nên mình cùng anh @tuanlionsg xuất phát lúc 4h. Tiếc thay đường đi có sự cố nên xe đón muộn, tụi mình ngồi gốc cây. Tặng anh Tuấn 1 tấm ảnh thật "nghệ" lấy tinh thần 😁
Đi vòng vòng mãi cũng đã tìm được các thành viên khác. Camera Tinh Tế Sài Gòn đã có mặt. Lên đường thôi!
Người đùm người gói, tay máy ảnh, tay tripod, bánh mỳ,...
Vượt hơn 150km, chúng tôi đã có mặt ở Bến Tre. Đường đi ngắn và khá dễ chịu. Nhưng để tiếp tục di chuyển vào chùa thì phải đi vào bằng các xe nhỏ hơn vì đường vào chùa hẹp và khó đi. Cứ 10 người/xe, thêm hành lý, hàng hoá, nhìn rất vui. Đây cũng là lần đầu mình được trải nghiệm phương tiện di chuyển này :p
Quảng cáo
Đi 1 đoạn thì gặp biển báo này. Anh em chú ý khi nào thấy cái biển này tức là ... chưa tới :p Phải đi thêm 300m nữa nhé
Và cuối cùng chúng tôi đã có mặt ở chùa Phật Minh
Các nhu yếu phẩm như bột giặt, sữa cho cô nhi được mua sẵn từ Sài Gòn và đưa về chùa. Riêng 1 tấn gạo thì không giao ngay cho chùa mà sẽ mua và đưa đến chùa theo từng tháng, vì Chùa không có chỗ để.
Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ mồ côi được các sư các thầy đưa về dưỡng dục, đây là một lớp đang khôn lớn tại môi trường này.
Quảng cáo
Anh Kiểm đại diện trao số tiền mặt bán ảnh trong đợt vừa rồi để chùa trang trải các chi phí.
Anh Nguyễn Văn Thương đại diện trao tặng 2 bức ảnh lưu niệm.
Sau các nghi thức trao nhận quà tặng là thời gian giao lưu.
Yêu không anh em :D
Theo lịch trình, chúng tôi sẽ đón 30 cháu và 2 sư hướng dẫn đến khu du lịch Làng Bè để các cháu được sinh hoạt, vui chơi và ăn trưa. Nghe được đi chơi xa, các em rất vui mừng và xếp hàng ngay ngắn để lên xe
Tương tự lượt vào, chúng tôi cũng phải dùng xe hàng nhỏ để đưa người ra đường lớn
Tranh thủ Selfie trước khi đi chơi xa 😃)
Bác tài nhìn quen không anh em :p @tuanlionsg
Từng xe nối đuôi nhau :p
Ra đến quốc lộ rồi. Chuẩn bị lên xe đi chơi nào!
Khoảng 11h, chúng tôi đã có mặt tại khu du lịch Làng Bè để đưa các em đi chơi, đi chụp ảnh,...
Các em lần đầu thấy Fly Cam. Phantom 4 luôn :D
Tranh thủ cân coi ai nặng hơn
Trong khi đó các tay máy vẫn nhiệt tình ghi hình
Sau phần sinh hoạt là buỏi cơm chay thân mật cho các em
Bên cạnh đó là chương trình nhạc sống vô cùng hấp dẫn
Còn 1 em cầm cự đến phút chót 😃)
Trong lúc các em ăn uống, các tay máy cũng tranh thủ giao lưu rất vui vẻ :p
Anh Tuấn cũng góp vui với món đàn Piano 😃)
Đúc kết bằng những chia sẻ của anh Bùi Minh Sơn về niềm vui chụp ảnh và chia sẻ niềm vui cho những người chưa được vui.
Sau giờ ăn trưa, các em lại lên xe để quay về chùa nghỉ trưa. Kết thúc chương trình sinh hoạt được đi chơi buổi sáng. Từ đây, các nhu yếu phẩm sẽ đều đặn được gởi đến cho các em để nâng cao chất lượng đời sống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành và hỗ trợ về tinh thần, tài chính trong suốt chương trình vừa qua. Trong tương lai, chúng ta sẽ cùng đồng hành trong rất nhiều chương trình mới, những câu chuyện mới và những đóng góp mới cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn!
Một số hình ảnh khác