Chúc mừng bạn ! Qủa thật cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy con mình cực kỳ đặc biệt , phải cố kìm để không chảy nước mắt , mình nghĩ chắc đó là cảm giác chung của mọi người đàn ông .
chúc mừng bác, hôm vợ mình sinh mình cũng vào, quay clip chụp hình các kiểu, thời đó xài Nokia lumia 920 phim rất đẹp, sau do cái sync cloudrive bị lỗi nên mất, buồn mất 1 thời gian 😃
Hình đẹp, lại có tính châm biếm thời sự. Đâu phải lúc nào vác máy đi canh hoàng hôn, bình minh, chim cò chụp nước là đẹp, có những vẻ đẹp k màu mè, photo shop, lại tràn đầy tình yêu
Sao lại show lung tung thế nhỉ? Mình cũng được vào phòng mổ, cũng nắm tay vợ trên bàn mổ, nghe con khóc, cũng có quay film chạy hình các kiểu. Nhưng khuyên bạn ko nên share public vậy