Thảo nào thấy quen quen, he he. Mà sao 3 ngày đã về rồi nhỉ, 9 năm trước đã 5 ngày rồi. Mà bạn có chụp đc cảnh y tá tắm bé ko, nhúng người vào nguyên chậu nước, chỉ dùng tay nâng gáy để mũi nhô lên để thở, ngoài ra cứ để bé tự nhiên như còn trong bọc ối nên bé rất thích. Khi đc 4 tháng là mình cho xuống hồ bơi rồi
Làm sao chụp đc những ảnh này. Bv ở tui thì cách li ngay khi nhập phòng sinh và chờ sinh đến khi sinh r mới thấy mặt mũi vợ con. Mà tui thấy như vầy bt, vợ tui hôm mùng 7 tết vẫn đi chơi bè bình hưng ninh thuận, ối vẫn ra, tối về khám thì bảo nhập viện chuẩn bị, vẫn cứng để sáng mai nhập viện, thì trưa mai mùng 8 sinh. Sinh thường, khỏe re. Có gì lạ đâu. Ẵm đứa con mới bắt đầu "lạ".
Bài mới