Cãi nhau làm cái mẹ gì. Đứa nào mua cứ mua. Ngu thì chịu vậy. Nói thật chứ tầm tiền đấy thiếu gì lựa chọn. Vin nó cũng ko phải tổ chức từ thiện nên đừng bàn về giá 😆
Nhiều bạn thấy lạ khi người ta cọc 50tr mua oto? Nhà xây trên giấy còn cọc vài trăm triệu nữa mà, ng ta có tiền thì ng ta cọc thôi, ko có tiền thì đi kiếm đi, đừng thắc mắc người giàu tiêu tiền ra sao, cái xe có 1 tỷ thôi, cái nhà có cái trăm tỷ đó =)) hài
Xe đẹp thì có ng thích, ai muốn mua thì cọc thôi ahihi
@yilka
Ông so sánh nhà với ô tô mà tôi nghe hài vc, để đạt được một ngôi nhà chất lượng tốt thì rất rất nhiều đơn vị có thể làm điều đấy, còn với ôtô thì không! toàn thế giới đếm các hãng xe tên tuổi được bao nhiêu?
@D. lu
Nên cái oto chỉ có 1 tỷ, còn cái nhà trăm tỷ =)) đời ông mua đc mấy cái xe rồi, đếm toàn thế giới làm gì? ông đi xe máy hay xe đạp =)) "ngôi nhà chất lượng tốt"-- nghe như ông mua được mấy cái rồi ý nhỉ, trong lòng ông tự biết ;)
Chúc mừng Vin hy vọng xe máy điện Vin phât triển và giá hợp lý hơn để các đối tượng bình dân ms mua xe cũng phải cân nhắc xe vin và xe xăng. Cá nhân mình oto k có gì đánh giá
Mấy con thiên nga dãy chết ngồi đây mà gõ phím ,ra ngoài mà giao lưu thiên hạ giờ thiếu gì người có nhiều tiền ,họ mua xe vì thấy đẹp và được xem tận mắt thôi...ngày xưa các anh hùng cứ chê oppo này kia bây giờ việt nam toàn dùng oppo đấy thôi .
Dân phổ thông thì mới có kiểu ăn chắc mặc bền, thử xe chán chê, tìm hiểu đánh giá, kinh nghiệm rồi mới dám xuống tiền. Chứ người giàu người ta chỉ cần cái tiếng thôi. Như cái ông đại gia chứng khoán gì đó, chả ai biết ổng là ai cho đến khi ông tuyên bố đặt luôn 5 con khi xe còn chưa trưng bày ở Paris. Mấy người lắm tiền xuống tay ngay tại trận này, nhà họ phải có vài con xe rồi ấy, thứ họ cần éo phải là cái xe đi lại, có khi đặt làm quà tặng, có khi mang về nhà bày trong sân làm tiểu cảnh không chừng =)) Ít tiền không dám đầu tư mạo hiểm thì đừng chê người giàu, thế thôi.
@lqphong77
Tôi nói thế rồi ông vẫn không động não hiểu hả? Những người mua ngay đợt đầu kia, thứ họ cần không phải một chiếc xe. Nếu bạn cầm 1 con iPhone, éo ai để ý bạn đâu, nhưng nếu bạn cầm BPhone, bạn sẽ là tâm điểm chú ý, thậm chí vài người sẽ đến hỏi mượn ngắm nghía vuốt thử. Vin Fast cũng thế, nếu bạn đi Camry, Merc, éo ai quan tâm bạn. Nhưng khi chiếc Vin Fast kia lăn bánh ra đường sẽ có hàng trăm cặp mắt dõi theo. Nếu tiếp xúc với đối tác nước ngoài, bạn sẽ có thêm chủ đề tán gẫu về chiếc xe.
@Hungdunghcmc
Bạn tranh luận theo hướng khoe của hay muốn nói rằng vì bạn có cái thực tế 15 năm chạy xe và hiện tại đang chạy sedan dòng D của Đức nên bạn nghĩ bạn là người thông thái và hiểu biết? Nếu bạn khoe của thì mình không tham gia đâu. Vì nó là nực cười nhất, đánh giá sự hiểu biết của 1 người hay đánh giá về con người qua vật ngoại thân như xe, điện thoại, nhà... là của những người hoặc là mới "giàu" mà chưa "có" hoặc là người đang mơ mình "giàu" 😁. Con xe mình đi không nói lên mình là người ntn nhưng chốn mình đặt chân và sự tiếp đón của người ta với mình còn hơn khối vị ngày ngày cưỡi Mec đi đánh golf đấy :D Nếu bạn cho rằng 15 năm chạy xe và đang đi dòng xe hiện tại là bạn có đủ hiểu biết thì mình tạm đánh giá một cách khách quan là bạn hơi tự tin thái quá vào hiểu biết của mình rồi. Kiến thức và hiểu biết như cái chóp của cái nón vậy. Người mà hiểu biết thực thì sẽ thấy giống như cái nón úp ngược. Người mà thiếu hiểu biết thì sẽ giống cái nón khi đội :D
@smartphone261
Bác rảnh thiệt, không nên công kích cá nhân. Chạy xe 15 năm là 15 năm. Bác suy diễn mấy cái vớ vẩn đó đủ hiểu tính đàn bà lèm bèm vớ vẩn.