Nhớ hồi đó mua dc con N96 nâng như trứng. Mua bao chống sốc để trong balo moi ghe. Bây gio ip xài cung quăng quạt thoải mái. Nhớ lúc đập hop N900 và kgi chụp tấm hình đầu tiên từ e noa. Sướng tê
Lôi cam lên đèn flas lên làm chi cho đội giá trong khi cái loa thoại thì bé tý các bố chả cái tiến, dòng cục gạch này tưởng ko quan trọng nhưng giờ nó là điểm nhấn để cho ngta chưa quên nokia, nếu mà cái nhỏ nhỏ ko làm đc thì anh nô sẽ chết hẳn
Nokia đang ảo tưởng thật rồi. Mua mấy con cùi bắp này thì nhét cái Camera 2 chấm vào làm cái gì không biết nữa. Lại còn trình duyệt web trên cái màn hình bằng cái lỗ mũi nữa chứ :p
Cá nhân mình nghĩ: Con cùi bắp này chỉ cần Pin trâu, bền, có đèn Pin, nghe gọi thật rõ như iPhone là ok. Vứt cái Camera đi là giảm được kha khá tiền, khách hàng cũng dễ móc hầu bao hơn.
Sản xuất mấy con như 6300, 6700 vỏ nhôm thép gì đó nghe gọi cầm đẹp, còn không thì sản xuất trắng đen như 1100, 1202 nghe gọi rõ pin trâu, có FM , thẻ nhớ nghe nhạc ọk là đuọc