Nhớ mãi nexus 4. Con điện thoại đầu tiên mình mua bằng tiền tự làm ra. Du học sinh cày sấp mặt ở tiệm phở một tuần mới đủ tiền mua. Cũng vọc vạch rom cook các kiểu. Được hai ngày thì lỗi đèn đỏ brick luôn. May mắn được gg chấp nhận đổi máy khác. Từ đó gắn bó với dòng nexus 4 5, tablet nexus 7 9. Pixel ra vẫn tốt nhưng không còn mặn nồng nữa 😁
@ntt1409
Giống mình, cũng mua bằng tiền tự làm ra, xài thi thoảng bị sập nguồn (cái này là lỗi của LG), nhưng nhìn chung vẫn khá mượt + ổn, đáng đống tiền bát gạo :D. Nex 4 là con Android mình thích nhất luôn, thiết kế đẹp, Android gốc, vọc vạch được đủ thứ.
Hồn của nexus vẫn còn, tạo ra 1 chiếc đt phần cứng đủ tốt chạy android gốc với giá hợp lý với khởi đầu là xiaomi A1 ,tiếp theo nokia mang android one lên nhiều máy cả dòng cao cấp.
nexus 4 đúng là đáng đồng tiền bát gạo, mình đã mua và xài 4 năm được update liên tục, trong khi các máy ss đời sau tốt hơn nhiều vẫn phải chờ bản cập nhật mới thì nexus 4 đã được up lên sử dụng trước.
xưa mua 1 con Nexus 4 ng` nhà sách tay dùm về 7tr. Xài cũng bền, nhưng có vẻ LG build máy không tốt lắm nên thỉnh thoảng lỗi vặt. Gần đây thì e nó đã hư nút nguồn, tháo ra thì bị phù pin. Nên bán xác luôn đc có 400k 😁
Ôi cái kết của máy con Android hết thời đều na ná nhau 😃
Thanh niên mua máy của mình về tháo màn vs vỏ, main bán không biết có lời ko nữa :rolleyes:
Nên dùng từ khác thay cho từ "chết", ví dụ như dừng lại, bỏ cuộc,.. chẳng hạn để tránh nhiều thanh niên nông cạn hiểu nhầm thành máy không dùng được nữa.
Cũng như sim ghép thần thánh trên iPhone ấy, mõi lần khoá kích hoạt iccid là một bộ phận không nhỏ các thanh niên yêu công nghệ nghĩ rằng sim ghép chết theo đúng nghĩa đen, là không dùng được nữa kể cả đã kích hoạt rồi 😃