Hoàng Duẩn là ai?
Vâng là chính tôi! Người đang viết 1 đoạn tâm sự này. Thiết nghĩ chủ đề người tốt này ít người quan tâm quá nên tôi xin tự ứng cử mình làm 1 người tốt.
Chắc bạn thắc mắc Hoàng Duẩn tôi tốt ở điểm nào đúng không?
Như nào cho dễ hiểu nhỉ?
Là thế này, con người ta sinh ra trên đời thì bất kỳ ai cũng có 2 mặt tốt xấu. Cái quan trọng là phần nào trong con người bạn đang chiến thắng. Cái xấu không tự mất đi được đâu, mà nó vẫn ở đấy thế nên tôi sẽ nhốt nó lại và khoe cái tốt thôi. Khi nào diễn đàn có chủ đề “nói xấu” thì ai đó làm ơn nhắc để tui qua đó đăng bài nghen
Cuộc đời Hoàng Duẩn
Vâng là chính tôi! Người đang viết 1 đoạn tâm sự này. Thiết nghĩ chủ đề người tốt này ít người quan tâm quá nên tôi xin tự ứng cử mình làm 1 người tốt.
Chắc bạn thắc mắc Hoàng Duẩn tôi tốt ở điểm nào đúng không?
Như nào cho dễ hiểu nhỉ?
Là thế này, con người ta sinh ra trên đời thì bất kỳ ai cũng có 2 mặt tốt xấu. Cái quan trọng là phần nào trong con người bạn đang chiến thắng. Cái xấu không tự mất đi được đâu, mà nó vẫn ở đấy thế nên tôi sẽ nhốt nó lại và khoe cái tốt thôi. Khi nào diễn đàn có chủ đề “nói xấu” thì ai đó làm ơn nhắc để tui qua đó đăng bài nghen
Cuộc đời Hoàng Duẩn
Sinh ra và lớn lên ở 1 thị xã nhỏ - bây giờ đã lên thành phố rồi ấy. Rồi thì vẫn đi học…
Cứ bình thường thế thôi…
Và rồi…
Biến cố cực lớn đến với tôi….
Mẹ mất…..
Bố mất…..
Đi làm để nuôi em từ lúc học lớp 10. Là mấy tuổi nhỉ? Ai đó tính hộ tôi với.
Nhưng… Tôi vẫn cố gắng..
Quảng cáo
Và bạn biết không?
Tôi! Hoàng Duẩn đã là người thành công!
Như vậy là đủ tốt chưa? Tôi viết cái này là biết chắc không ai đọc rồi. Hehe. Cảm ơn diễn đàn tinhte.vn nhiều nhé!
À mà lỡ có ai xui xui đọc bài này thì inbox tôi biết cái nha. FB tui nè: https://www.facebook.com/hoangduan.digital