1. Xin lỗi vì nói nhầm chủ thể.
2. Mình nói hành động của bạn lên đây cmt chửi bới than vãn về người thầy đó là nói xấu, là một hành động lỗ mãn chứ không phải cái hành động hỏi thầy trong lớp là lỗ mãn.
3. Mình hoàn toàn không áp đặt bạn hay ai đó phải im lặng. Im lặng đó là cách giải quyết của mình trong tình huống đó. Ok?
Thật sự là mình phải nói rằng comment của bạn làm mình khá bức xúc. Phản ứng cho điểm 0 và cách trả lời của "thằng thầy" đó là biểu hiện rõ ràng của 1 nền giáo dục thui chột. Học mà ko cho người ta sáng tạo và mở mang hiểu biết thì học cái đ** gì. Xin hỏi bạn đã bao h thấy 1 giáo viên Việt Nam nào nói đc câu :"điều này tôi ko biết, tôi sẽ tìm hiểu và trả lời em sau" ?. Hay là giáo viên bên mình toàn siêu nhân cái gì cũng biết ?
sinh viên mà hỏi thầy như vậy là coi thường môn học. các thầy ở trường mình cũng hay vậy mà. cái này cũng tương tự như hỏi toán trong giờ văn vậy, tương đương với chả biết gì về môn học. thầy giáo thì cũng đã trả lời là do "khí độc" rồi. đó là những gì thầy đó đang nghiên cứu.
Bài mới