cho tầm này đi toàn gây tai nạn, ý thức kém,đi lạng lách,đánh võng gây tai nạn. Đại đa số ai đi xe đạp điện hoặc xe máy điện đi như"ngáo", kiểu đường của riêng mình ta. Đi xe ko còi ko đèn, rất hay tạt đầu xe máy, ô tô. Nói chung ý thức tham gia giao thông rất kém
Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Không phải bản thân cái xe mà là ý thức của người điều khiển nhất là với tuổi học sinh. Có đứa em học cấp 3 nhà cho nó dùng xe điện, mỗi lần nó ra đường là thấy không yên tâm. Có lần sang đường hồn nhiên không quan sát bị xe con nó kẹp cho cong cả vành sau, phúc tổ là nó không sao. Mình thì ngày xưa ra đường sợ nhất công nông, giờ công nông ít rồi thì thế lực xe máy điện với ninja lại hình thành thế chỗ. Thành ra giờ ra đường sợ nhất Ninja - Xe điện.
Luật Việt nam công suất chỉ căn cứ trên dung tích xi lanh là quá lạc hậu rồi. Động cơ đốt trong thì có công nghệ tăng áp, động cơ điện thì không biết tính thế nào.
Ở HCM, thấy mấy em học sinh nữ cấp 3 giờ chạy VISION ầm ầm, chứ xe điện làm gì, ngập nước xe mất điện, mấy đứa bé mới lớn liệu có đẩy nổi cái xe đi vài cây số tới nhà hay ko.