Mình vào lớp 9 cách đây 27 năm, thời đó máy tính bt còn ít
Giờ con nhà mình cũng vừa vào lớp 10, nhìn máy tính của nó mình cũng hoảng chả biết dùng.
Ở Mỹ thi SAT có 1 phần được dùng máy tính, 1 phần ko được dùng.
Toán lớp 9 chưa đủ trình để khai thác hết tính năng của mấy cái máy tính này. Ít nhất thì phải giải tích lớp 12 hoặc các bài toán ma trận mới tận dụng được các chức năng. Nói chung học toán thì tập trung cho cái đầu trước chứ đi xăm soi thiết bị kiểu này chẳng được cái gì hết
Phải tận lớp 8 mình mới dùng máy tính khoa học, con fx500, giờ vẫn dùng đc mỗi tội hết pin thôi 😁 trước đó từ lớp 5 đến lớp 7 dùng máy tính cơ bản sạc bằng ánh sáng mặt trời cha truyền con nối :D
Nhớ hồi cấp 3, đòi mãi bố mẹ mua cho cái FX-570ES. Buổi chiều, bố đưa đi hơn 10km vào trong thị xã để mua. Vậy mà mua phải cái máy giả. Đau đớn, vứt cmn máy đi mà không dám cho bố mẹ biết. 😔
nhìn nút bấm hàng trên bằng kim loại hiện đại nhỉ, nhớ thời còn đi học cái xịn nhất thời đó mà mình có là loại casio fx 570MS năm 2007, cầm đi học đã thấy oai rồi
Nhìn cái máy thấy nhớ tuổi thơ quá. 92 mà thời đi học thêm, ôn lò... lúc nào cũng mỗi tập đề vs 1 quển sổ vs cái máy tính vất trong giỏ xe đạp. xong ngồi trong lớp đáp giấy trêu gái. Thôi e đi chạy xe ôm tiếp đây
giờ nhiều đứa cấp 3 không biết nhân chia số có nhiều con số đâu, giả sử 12345 : 67 thì chắc cũng nhiều anh không nhẩm được, thậm chí giấy bút cũng không ra. không thi cử gì thì dùng fx570 trên smart phone cũng nhanh mà.
Vãi cả phương trình phức tạp của mod , trương trình bây h của học sinh phổ thông bây h phải nói là dễ hơn trước đây rất rất nhiều. Tôi học phổ phông vào giai đoạn 2002 - 2005 mất nửa năm để cày trơn chu quyển " bộ đề tuyển sinh đại học " thần thánh mà thế hệ bố mẹ mình thi đại học. Bây h mà cho học sinh phổ thông đọc quyển " bộ đề tuyển sinh " chắc như nhìn bức vách mất