3 năm trước mình bị mất ipad, vợ chơi xong để trên giường và mất lúc nào ko hay.
Máy mình có đăng nhập icloud lại ko để pass unlock. Cũng chả để ý tới hơn 1 năm sau, mình mua cái macbook. Lại đi cài icloud vào mac.
Bất ngờ thấy được ipad của mình vẫn đang đồng bộ hình của người dùng hiện tại lên cloud. Mình để im để kiếm thông tin, và khoảng tháng sau mình tìm được cả tên, số đt, địa chỉ cơ quan, zalo, facebook.
Máy của mình lúc này từ Hội An đã ra tới Quảng Bình. Và mình đi báo công an.
Báo công an chỉ để rước bực vào thân, họ yêu cầu làm tường trình xong lại im re, trong khi mình đã cung cấp đầy đủ thông tin người đang dùng máy của mình.
Từ đó thì cứ lâu lâu, mình lại lên find my phone để đánh kiển báo động tới ipad. Được tuần thì mình lock máy rồi để lại tn, số điện thoại. Chuyện zui là họ gọi cho mình xin pass mở máy. Nói là mua lại của cửa hàng nên ko biết đồ ăn cắp.
Mình nhất định ko reset máy, khoảng tuần sau thì họ gọi tiếp nói trả mình 400k, bằng với tiền phí phá icloud. Thiệt trơ trẽn mà, mình cười bảo tự phá đi, mình ko cho.
Xong còn nói lúc nào zô DN thì mời mình càfe
@sieupro28
Cài xong đăng nhập vào google photo bằng tài khoản gmail, chọn chất lượng ảnh lưu là chất cao là xong. Từ đó về sau bạn cứ chụp hình là nó tự lưu vào google photo, có thể lưu tới già, đổi điện thoại thì cứ đăng nhập lại gmail là lại đầy đủ ảnh.
Đặc biệt nó có AI để sau này dễ dàng phân tích sắp xếp ảnh. Ví dụ bạn sinh con ra chụp hình nó tới năm 18 tuổi là thành bộ sưu tập cho nó xem lại, AI nó tự nhóm ảnh luôn. Nói chung ở góc độ người dùng bình thường thì google photo là nhất, icloud chỉ đáng xách dép thôi.
Mình có Google Pixel (đời 1), ảnh cứ chép vào đó, tự nó đồng bộ với google photos, dung lượng ảnh giữ nguyên, để hơn 40GB ảnh lên rồi (chưa tính video)
Google Photo, tắt tính năng autosync của đt mà nó vẫn đồng bộ đc. Like. Rất nhanh và nó đồng bộ ngầm nên nhìu khi nó đồng bộ xong từ lúc nào mà éo bít.