Mình k nt khi đang đi xe, thỉnh thoảng dừng lại để nhắn, thường là đến nơi or về nhà mới đọc và nt, nhưng vẫn nghe gọi khi đang lái xe, cũng biết là nguy hiểm nhưng dừng lại cũng ngại, dù sao chỉ nhìn vào đt để xem ai gọi thôi, sau đó mắt vẫn nhìn đường để lái xe
Hic, lâu lắm rồi mới thấy 1 đề tài hot như vậy. Thực sự mình đang rất ức chế cái loại người vừa đi vừa nói chuyện ĐT, chạy 1 tay rồi đọc tin nhắn, nhắn tin, lái xe thì loạng choạng do vừa nhìn đt vừa nhìn đường, ghét ghê. Mình chở con đi học mà thấy mấy ng như vậy toàn phải tránh xa, lỡ họ té hay quẹt vào xe khác mà mình ở gần thì kiểu gì cũng vạ lây.
Thời này là thời gì ko bik, con ng ta nghĩ rằng sắm cái smartphone, vừa chạy xe vừa nói chuyện mới sang hay sao ấy, ng đời đánh giá nhau qua cái điện thoại 😃
Lại còn có nhiều ng, có tiền mua Iphone ma ko có tiền mua cái quần có cái túi để bỏ đt vào hay sao ấy, phải cầm ở trên tay cơ, mình dẫn con vào lớp, nhiều phụ huynh tay cầm đt, tay cầm giỏ xách của con, hết tay, để đứa con chạy nhong nhong, vấp bậc thềm té, cũng ko có bàn tay đỡ con, phải lấy cái cánh tay xốc nách con đứng dậy, hài ko thể tả 😃
Ở Việt Nam hình phạt cho người vi phạm giao thông nói chung là rất nhẹ, đã vậy còn cộng thêm người Việt Nam có tinh thần vô ý thức và liều mạng rất cao thì việc nhắn tin khi lái xe còn trầm trọng hơn các nước khác rất nhiều
tui thì ko có thói quen nt nhưng lại hay nhìn gái ven đường...bla bla bla nên cũng nhiều phen hú vía... tui nghĩ chắc cũng nhiều anh cmt "tui ko nt khi chạy xe" ở trên cũng đang gặp tình cảnh như tui 😁