Có những xe biển màu, chở những lãnh đạo kiểu quả đấm thép, mũi nhọn, chiến lược, chủ đạo.... thua lỗ nghìn tỷ.... Cũng có thể chúng nó đi ăn sáng thôi, hoặc đi thăm gặp con phò như Quỳnh Anh chẳng hạn (sao báo chí đĩ bút lại dùng chữ "bà" với nó nhỉ???).... hoặc dùng xe công đi lễ lọt....
Có nên nhường đường ko?
Nhường cho xe ưu tiên khi xe ưu tiên ở phía sau có hú còi ưu tiên, xe mình sẽ lách vào vị trí an toàn( không nhất thiết phải bên phai) phải dùng gương chiếu hậu cả 2 bên bằng zin.
Trường hợp xe đi ngưọc chiều thì đi xe máy còn lách được, xe hơi mà lách là dễ mất tay lái lên dĩa..
Còn trên đường cao tốc thằng nào chửi xe khách sai thì tụi mày cũng đâm thôi, ko đâm thì sẽ tai nạn liên hoàn trên cao tốc.. coi tai nạn trên cao tốc ởnuwocs ngoài sẽ biết, liên hoàn..
nhờ học luật lái xe ở Mỹ mà thực tập lái ở VN tính ra giúp mình cẩn thận tốt hẳn.
Khi chuyển lane, không chỉ nhìn gương mà phải nghiêng người ngó về sau do có thể có điểm mù, còn khi gặp xe ưu tiên phải chạy chậm lại và tự giác tấp vào phải, đi thi ở Mỹ mà anh ko tấp vào dừng hẳn là bye bye, see you again ngay, khỏi nói gì tiếp.😁
mình chả tán thành ý kiến xe khách sai. Thứ nhất cần phải hiểu ưu tiên là gì. ưu tiên là chủ động né tránh nhường đường cho xe ưu tiên đi
Nhưng ở trường hợp này xe khách bị xe trước che khuất tầm nhìn, thời tiết mưa tầm nhìn cũng hạn chế. đường ướt giảm bánh trơn trượt khi xe phanh gấp ở tốc độ cao k tránh khỏi va chạm < tất cả đều là yếu tố khách quan tài xế xe khách lãnh chịu
Thứ 2 .Xe ở đường cao tốc không phải cứ đạp phanh 1 cái là xe dừng hẳn luôn. đặc biệt là các xe tải xe khách có trọng tấn lớn thì lực quán tính cực kỳ lớn, nếu như đạp phanh đột ngột, rất dễ lật cả xe . còn chưa tính đến vụ xe phía sau hun đít nữa
Thứ 3 là không phải ai cũng muốn gây ra tai nạn. ở đường cao tốc . dù phát hiện tín hiệu cả trăm mét thì cũng k có gì đảm bảo rằng tài xế sẽ xử lý kịp và nhường đường cho xe ưu tiên
Không phải là chuyện có nên nhường đường hay không. Mà là PHẢI nhường trừ khi không còn chỗ để mà nép vào nữa thôi. Nói thật mấy ông thánh nào cứ giải thích tại sao lại không lách nhường thì không hiểu các ông lấy được cái bằng lại xe vậy ???
Cứu thường thì các ông còn lấy lý do là sợ còi fake hay còi gì gì nhưng mà riêng cứu hoả mà các ông cũng không nhường thì tôi cũng đến quỳ =))
Tất nhiên là phải nhường đường vì đó là thể hiện người có văn hóa, mặc dù có rất nhiều quý vị không biết nhường là gì, thậm chí còn lấn và đu theo. Thiết nghỉ nếu người nhà của họ nằm trong xe đó thì sao hả???
Mình luôn nhường đường cho xe ưu tiên. Nhường đường cho xe ưu tiên là điều nên làm và bắt buộc phải làm. Nhưng chỉ ngán bọn dùng xe công chạy hú còi lung tung mà đéo phải đi cứu người
Đường Hà Nội giờ cao điểm....cứ nghe thấy tiếng còi của các anh cứu hỏa, cứu thương ở phía sau là mừng như vớ được vàng.... táp vào lề đường, rồi bám sát sau đuôi các anh ý là kiểu gì cũng được các anh ý bảo kê cho đi cùng.... :p
Tất nhiên là nhường rồi thớt. Tất nhiên chuyện gì cũng có lý do của nó, có thể do mình không muốn nhường, không thể nhường, không biết nhường, hoặc đơn giản là mình không thích thì mình không nhường thôi.
Khảo sát hơi vô nghĩa, tất nhiên là trên 90% người ta sẽ nhường. Còn vụ xe khách vs xe cứu hỏa chỉ là 1 vụ hy hữu trong 1 điều kiện cụ thể và phức tạp.
Mình luôn nhường đường cho xe ưu tiên. Đó là điều đương nhiên, với giới trẻ có ý thức như mình 😁. Mặc dù không ý thức nhiều, nhưng vẫn hơn nhiều người ở VN vô ý thức như hiện nay. Căn bản mình cũng là một sinh viên đang đi học, nên suy nghĩ được rất nhiều. Còn đối với những người dân bây giờ thì có 1 phần lớn là vô ý thức, vô văn hoá....