ngày xưa sến sẩm mua 2 đứa 2 cái sim vietnamobile đăng kí gói cước gọi tẹt ga có 5k/1h (hay kết thúc trước 24h gì đó), nhét sim vô con nokia 1202 thì có mà gọi tới sáng, lâu lâu quen tay mà gọi nhầm bằng con dt khác xài sim mobifone cái chưa được 30p báo tút tút tút mới tá hỏi "em ơi anh hết tiền dt, gọi lại cho anh đi", cái bạn ny cũng bấn, quên mất lấy luôn cái sim viettel vừa nghe gọi lại, cũng chưa được 30p lại tút tút tút 😆) lúc sau mới nhớ ra là gọi nhầm sim, vừa cười vừa méo mới đó mà cũng đã 7 năm rồi
5 phút khi bị ngân hàng đòi nợ, mà cái wtf bọn ngân hàng, lúc mua thủ tục nói ngày 3 mới hết hạn, vậy mà tới 28 là bắt đầu gọi điện đòi hối thúc, còn nói nặng nhẹ, lần sau không bao giờ đứng ra mua trả góp dùm người khác nữa, giận thì biến.