Xi nhan bên trái, rẽ bên phải.
Đường phố như đường xã, ưng là đi, ưng là rẽ ko cần xi nhan, ưng là dừng đột ngột.
Nẹt pô khiến người khác hoảng sợ.
Đi trong phố mà xe tải hay xe khách đến sát sau lưng người ta hoặc phi như ngựa đua và bấm còi to khủng khiếp!
Dừng xe trái đường (nhất là ô tô)
Không phân biệt được các loại biển đậu đỗ, cấm. Biển lẻ hay chẵn gì cũng chơi tất
............Còn nhiều lắm
Mọi người ngưng chờ đèn đỏ thì có người chen lên phía trước. Trong hẻm ra không quan sát cứ vọt ra hơn nữa đường mới quẹo. Chạy từ từ hết phía bên trái (nói chung là bí đường). Chạy lấn sang làn đường ngược chiều (gây kẹt xe). Mấy anh xe buýt thì bóp kèn vô tội vạ mặc dù phía trước nước ngập xe máy rất đông hay đèn đỏ không thể đi hoặc có anh mặc dù nước ngập người đi xe máy lo đủ mọi thứ thì anh cứ phóng ào ào nước cuốn như sóng thần hậu quả chắc AE đều hiểu (đúng là hung thần)...
Những người bật đèn pha vô mặt nq khác,qua mặt rồi nhưng nghía về phía sau kiểu đòi đua (trẻ trau vl),đèn đỏ đậu xe sát lề phải k cho nq phía sau quẹo phải (ức chế vl),chạy thật chậm nhưng chạy giữa đường kiểu như lộ này là của 1 mính ta...... đúng là không có 1 chút gì gọi là văn hoá giao thông.
1. Phun nước bọt khi chạy xe
2. chay xe oto, kéo kiến xuống chơi ịt nước đá, bịt nilon, rác ra ngoài mặc kệ trúng ng khác.
3. chạy xe lạng lách, cúp đầu xe người khác
4. chạy nhanh thắng k kịp, tông vô đích xe ng khách.
5. chạy xem chậm như ngắm cảnh, mà chạy len oto
Các thành phần bóp còi xe khi trước mắt đường tắt (có vẻ như không thấy đường) mà bị công an bắt nên thu bằng luôn đi. Lần sau tái phạm giam nốt xe là xong.
Bật đèn pha trong hẻm, bấm còi vô tội vạ, đèn chưa xanh đã còi thúc người ta, chen lên làn ngược chiều dù đã có con lươn phân làn rõ ràng....Nhiều vô kể và chúng rất đông, rất nguy hiểm