Các thành phần chạy rất chậm nhưng không nhường đường, cứ bang bang giữa đường gây cản trở giao thông, lãng phí nhiên liệu cho rất nhiều người khác mà bị công an bắt nên thu bằng luôn đi. Lần sau tái phạm giam nốt xe là xong.
Mình thì vô cùng dị ứng với các thành phần vẫn còn đèn đỏ, hoặc kẹt xe như điên, ai cũng đang trễ, đang gấp, đang mệt, đang cọc cằn bực bội mà cứ tu tu bấm còi. Chả giải quyết được gì mà còn làm phiền thêm.
Ghét những thằng lái oto vào làn xe máy. Đấy là 1 lũ mất dậy, cứ nhá xi nhan phải xong phi vào mà không biết bao nhiêu con người phải bò sau 1 con người. Ngồi ghế da nghe nhạc bật điều hoà thì vội vàng ctéo thể hơn những người đang phơi mưa phơi nắng được. Và lý do để chúng nó làm thế là vì chúng nó... mang nhiều tiền ra đường hơn người khác, mà cũng chưa chắc.
Các thành phần đứng đèn đỏ còn 7s ngóc đầu lên nhìn là chạy, hoặc đứng trước đèn đỏ đợi người đằng sau bóp còi mới chịu chạy, hoặc lấn từ từ lên trên đèn đỏ nhìn trái nhìn phải đến lúc nào vắng người chạy luôn, không quan tâm đèn đỏ là cái gì. mà bị công an bắt nên thu bằng luôn đi. Lần sau tái phạm giam nốt xe là xong.