hic ... nỗi đau chôn dấu !!! Bị tới 2 lần: lần đầu bị giật con Siemen 3618 khi đang nhắn tin cho bạn gái ở ngay trước tiệm sách Ng thị Minh Khai. Sau 1 tiếng thì mua bù con Ngage. Lần 2 thì bị giật con BB9000 khi đang gọi bạn gái ở Bàu Cát - Đồng Đen. Sau 1 tiếng thì mua bù con BB9000 khác 9 chai ở Hnam. Nhờ được bù ngay nên chóng quên nỗi đau !!
tính mình thì đầu lúc nào cũng ngó ngang ngó dọc,hôm đứng ngoài siu thị chờ người mua đồ đi ra,vừa thấy gì đó xẹt tới tấp xéo xéo sau vai là mình úp cái dt vào người thế là nó vừa thó tay ra khoản không mênh mông đó nó mất hồn đứng hình mất mấy giây,từ từ cất dt vào túi đề máy kiểu như từ tốn lắm còn nó đề ba xe chạy cái vèo mình quay đầu lại xem có thằng nào đi chung ko.Chắc nó đi 1 mình nên ko đủ bạo chứ có đồng bọn thì nó đề mình ra mà giật r chứ ko mất hình kiểu đó
Đã từng bị giựt. Nhưng hên thằng đó bán cho tiệm, tiệm đem vô bảo hành. Mình tình cờ lúc đó cũng vô iCloud, thấy máy đó đang bảo hành.
Vậy là lập mưu hốt lại.
Quá sướng!!!!!
Tưởng gì? giật điện thoại hả? 2 lần luôn rồi 😃.Tức má ơi luôn chứ sao! Lần đầu là cái ss note 3 đứng trước hiên nhà đứa bạn (khu Bình Phú) , vừa cầm điện thoại lên nt nó cái bị giựt, tưởng đứa nào giỡn... lần thứ hai là cái tội ngựa bà chụp hình Tết tại nhà thờ, thằng khốn đó đã nổ máy xe rà theo mình rất lâu nhưng mình ko để ý.... nói chung là do sơ ý, không cảnh giác...