Ai cũng có một thời để nhớ và một thời để nhớ của bạn về chiếc điện thoại đầu tiên "chính chủ" là gì? Đó có thể là một món quà từ ba mẹ hoặc cũng có thể là thành quả của việc tiết kiệm tiền sau một thời gian dài với cái ống heo đầy tiền lẻ hay là kết quả của việc làm thêm chăm chỉ.
Bằng cách này hay cách khác, bạn chắc chắn đã từng có cho mình kỷ niệm khó quên về chiếc điện thoại đầu tiên với những cảm xúc rất tuyệt khi lần đầu có một chiếc điện thoại cho riêng mình mà không phải nhìn người khác thèm thuồng hay cứ hỏi mượn ba mẹ mãi.
Thế nhưng công nghệ thì không ngừng phát triển, cuộc sống lại không ngừng thay đổi! Có hãng điện thoại đã bước lên đỉnh cao vinh quang từ chỗ không ai biết, có hãng thì lại lụi tàn rồi cũng có rất rất nhiều hãng sản xuất mới xuất hiện trên thị trường. Và bạn cũng thay đổi! Thay đổi về tuổi tác, về công việc, về cách sống và cả về thu nhập! Vậy liệu bạn có còn giữ được tình yêu với "mối tình đầu" của mình không? bạn có còn giữ sự trung thành với thương hiệu smartphone đầu tiên mà bạn sở hữu hay không?
Nếu có, đó thật sự là một điều rất thú vị và đặc biệt! Nếu không, cũng không có vấn đề gì to lớn cả. Vì căn bản, cuộc sống mà, ai rồi cũng phải thay đổi thôi!
Hãy chia sẻ về chiếc điện thoại đầu tiên của bạn và trả lời câu hỏi nhé!;)
Nguồn ảnh: Engineers' Forum Magazine
Bằng cách này hay cách khác, bạn chắc chắn đã từng có cho mình kỷ niệm khó quên về chiếc điện thoại đầu tiên với những cảm xúc rất tuyệt khi lần đầu có một chiếc điện thoại cho riêng mình mà không phải nhìn người khác thèm thuồng hay cứ hỏi mượn ba mẹ mãi.
Thế nhưng công nghệ thì không ngừng phát triển, cuộc sống lại không ngừng thay đổi! Có hãng điện thoại đã bước lên đỉnh cao vinh quang từ chỗ không ai biết, có hãng thì lại lụi tàn rồi cũng có rất rất nhiều hãng sản xuất mới xuất hiện trên thị trường. Và bạn cũng thay đổi! Thay đổi về tuổi tác, về công việc, về cách sống và cả về thu nhập! Vậy liệu bạn có còn giữ được tình yêu với "mối tình đầu" của mình không? bạn có còn giữ sự trung thành với thương hiệu smartphone đầu tiên mà bạn sở hữu hay không?
Nếu có, đó thật sự là một điều rất thú vị và đặc biệt! Nếu không, cũng không có vấn đề gì to lớn cả. Vì căn bản, cuộc sống mà, ai rồi cũng phải thay đổi thôi!
Hãy chia sẻ về chiếc điện thoại đầu tiên của bạn và trả lời câu hỏi nhé!;)
Nguồn ảnh: Engineers' Forum Magazine