Mình ở Nhật tất cả những người mà mình quen nếu laí ô tô thì đi nhậu họ chỉ gọi nước ép trái cây thôi còn nếu đã uống thì đi taxi về chứ không bao giờ uống rượu mà lái xe cả. phục họ.
@Hassler
He he, xưa tui cũng vại, đứa nào ép thì nói tao no, ko chơi bia dc nữa, đổi qua vodka, uống cho nó nôn thốc tháo kêu người iu ra chở về. Lần sau thấy mình uống 1 chai là cạch, ko dám hó hé. Giờ đã già, ko đủ sức mà đú, toàn ăn. Với lại từ ngày đi xe hơi, có cái lợi là ko ai ép được, đứa nào ép thì kêu ký giấy ( bọc theo xe) ...nuôi mình cả đời vì tai nạn là im mồm hết.
bạn bè, chỗ quên biết thì ai uống dc nhiêu cứ uống, miễn sao còn về nhà an toàn được. CV, tiếp khách thì chịu cmnr, ráng đi taxi, grab về thôi.
Thỉnh thoảng có team lâu k găp cũng k từ chối dc :eek:
trả lời sao, còn tùy vào cái thằng mời, lắm thằng nói tử tế mà chúng nó còn đòi xiên mình nữa, @@ bao vụ rồi thế nên giờ cứ các quán nhậu là sát đó thổi nồng độ 😆
Không uống đc thì nhấp môi cho vui. Còn cứ ép thì thôi méo nhấp nữa. Uống thì vui, lúc say khổ v~ lúa .
Lúc còn ở VN cứ say suốt, giờ toàn uống bia, uống đc bao nhiêu thì tùy, chả ai ép
@Hanghunglaichau
Dân miền cao uống rượu kinh khủng khiếp. Mình trong đội cũng là ko đến nỗi sợ rượu, mà lên giao lưu với anh em lần nào cũng nằm nguyên ngày mới bò dậy...uống tiếp cho mã hồi 😁
@Hanghunglaichau
Chưa nói đến độ rượu nhưng bạn bác làm được như thế thì thật đáng khâm phục. Mình mà thấy bãi nôn hoặc ae ọe tại bàn chắc mình cũng ọc ọc luôn =))
Từ chối khéo mãi mà ko được + bị khích bác thì nhẹ nhàng cần chai bia nên phang thằng ép,tiếp theo mính không biết sẽ ra sao nhưng chắc chắn sau bạn sẽ nổi tiếng và không bị ép uống bia rượu nữa 😁