Em mới toát hết cả mồ hôi các bác ạ. Số là thế này, em bán phụ kiện điện thoại một em xinh tươi bay vào mua bao da C4 tiện thể nhờ em cắt cái sim. Em cắt xong nhét vào thì em đó kêu lộn sim lấy ra dùm loay hoay bấm vô bấm ra nó chả bật sim ra mà càng mắc vào sâu hơn. Máy còn mới tinh còn em đó thấy mình nhào nặn cái máy thì xót đứt ruột, mình củng hoảng chả biết làm sao. Nào là thử đủ cách lấy dao rọc giấy rồi nhíp rồi que chọt mà nó củng chả chịu ra. Quyết định mở cái nắp lưng coi sao thì nó củng chả ăn thua, em đó chịu không nổi la lên anh ơi máy em chống nước anh mở ra hư thì sao. Đang rung mà củng phì cười, gặng hết sức chọc ngoáy cuối cùng nó củng tuột ra. hú hồn
Để em bày cho các bác cách này.. đảm bảo chưa ở đâu có.. số là em lắp cái nano sim vào khay micro sim của galaxy tab A6 . Và các bác biết đấy nó lọt thỏm luôn.. kiểu như đuôi chuột khấy lọ mẻ . Và sẵn có kinh nghiệm trước đó vs em 1 em 730. Em lấy cây kim nồi hơ nóng nó lên ko nên đỏ quá rồi cắm em nó vào cạnh nhựa của cái sim . Nhớ là phải chuẩn xác nhé rồi ghé mồm vào thổi liên hồi cho nó nguội vậy là em nó đã dính chắc với vật thể. Việc cuối cùng là từ từ rút 2 đứa nó ra.. bác nào làm thành công thì rep cho em mừng cùng..
Ôi trời ơi, mấy ông trên mạng hướng dẫn 2 sim + 1 thẻ nhớ, tui tự làm giờ kẹt cứng rùi, nó mắc cái đuôi thẻ nhớ vào khung máy, giờ làm sao ra các bác, huhu