Mình ăn bằng tay trái; viết, cầm chuột bằng tay phải; cầm dao, cầm kéo bằng tay phải, dù đã cố tập lại bằng tay trái nhưng ko ăn thua; đá bóng sút 2 chân đều như 3 chân; bóng rổ ném tay trái... Có mỗi hai tay đều nhau nhất là lúc bóp hàng, keke
Đó giờ mình thấy 2 trường hợp:
1. Thằng bạn : thuận tay phải nhưng thuận chân trái (đá cầu, đá banh...)
2. Ông già mình: thuận tay phải, chân phải nhưng lại thuận mắt trái ( nhắm ống nhòm, nhắm súng để bắn...)
Mình nghĩ cái này còn tùy, tùy vào cha mẹ dạy lúc nhỏ rồi tùy vào thói quen. Dùng nhiều tạo nên thói quen chứ ko hẵn là thuận. Xưa thằng em út mình viết tay trái toàn bị mẹ đánh
Mặc đình ban đầu sẽ là như thế, tuy nhiên do ảnh hưởng môi trường, thói quen sinh hoạt và một vài lí do khách quan khác mà mỗi người sẽ có sự khác biệt. Ví dụ mình thuận tay phải chân phải như bao người khác, tuy nhiên sau lần đá bóng chân phải bị trật khớp sau đã lại cảm giác ko ổn như trước thì chân trái của mình đã lên tiếng. Tay trái tuy hoạt động ít hơn nhưng có cảm giác nó khoẻ hơn tay phảu nhiều, ví dụ đi xem đạp cầm mỗi tay trái thấy vững hơn là cầm mỗi tay phải, gõ bàn phím thì tay phải di chuyển nhiều hơn.
Thuận chân hay tay nào thì do thói quen được rèn từ bé thôi. Mắt với tai thì chưa nghe nói nên không rõ nhưng nếu bảo là do mắt phải nhìn rõ hơn hay tai phải nghe rõ hơn là do hai bên không đồng đều nhau rồi chứ không phải thuận