Mình có thói quen ngồi lên xe là sẽ thắt dây toàn, kể cả đi xe con hay là đi xe khách, xe đò. Tuy nhiên mới đây mình có đi chuyến xe từ Sài Gòn ra Vũng Tàu của một nhà xe, đi xe 29 chỗ thì tìm mãi không thấy dây an toàn đâu. Nhìn quanh thì cũng nhiều ghế không có dây an toàn, còn 1 vài ghế có dây thì hành khách ghế đó cũng không dùng. Thế là mình đành chịu trận hơn 2 tiếng trong tâm trạng bức rức vì cảm giác thiếu an toàn. Nhất là mỗi khi tài xế phanh hơi gấp là người lại bi trượt về trước, nếu có dây an toàn ghìm lại thì đã không bị khó chịu như vậy.
Vậy anh em có thắt dây an toàn khi đi xe khách, xe đò hay không?
Vậy anh em có thắt dây an toàn khi đi xe khách, xe đò hay không?