Mình đi pô gin đúng là nghe không phê như pô độ, cảm thấy êm hơn cả AB, pô độ nghe gầm gừ và tăng ần trầm của động cơ phê hơn pô gin, mình cũng rất ghét nẹt pô, pô độ chạy bình thường hoặc lúc tăng tốc nghe phê là được rồi, còn lúc đường đông hoặc chạy châm không nên nẹt pô, rất phản cảm
Tốt hay không còn nằm ở ý thức chủ xe, nhưng dù sao thì mình thích nghe tiếng, tạo cảm giác phấn khích cho người lái và có 1 chút tiếng động sẽ giúp người lái xe phía trước mình nhận ra sự có mặt của mình phía sau. Mình không độ theo kiểu âm thanh càng to càng tốt mà âm thanh chỉ vừa vừa.
Trên đời ghét nhất mấy ông độ bô đi kêu cho nó to. Cảm giác trẻ trâu và ngu dốt vãi đái. Thực sự gây khó chịu cho những người xung quanh. Còn độ mà ko kêu to thì ủng hộ.
Tui phản đối mấy cây pô độ, bởi vì trẻ trâu thì độ vì nó không quan tâm người khác/cộng đồng bị ảnh hưởng thế nào. Người có ý thức cộng đồng thì không làm vậy =))
Tui phản đối mấy cây pô độ, bởi vì sở thích thì phải tôn trọng mn, tôi thanh niên đi con nhiều khi giật mình với các bố, nói gì chị em yếu tay .. quen nghe thủ thỉ .. có độ thì độ đẹp, chạy tiếng êm êm
Cái việc nẹt - độ pô xấu xí làm người khác để ý là"Thùng rỗng kêu to". Đó là dạng người "thổ tả". Nghĩ cảnh nẹt pô khi đi hầm Thủ thiêm điếc tai, giựt cả mình. Tôi chắc trừ thằng nẹt pô ra ai cũng muốn nguyền rủa cho xe cán chết thằng đó. Hãy vote đi nào!
Tốt hay không còn nằm ở ý thức chủ xe, nhưng dù sao thì mình thích, thực ra độ pô sao cho phù hợp với phân khối nghe hay là được. Nhiều người cứ thích tiếng to phản cảm là đúng rồi, con wave 110cc độ cái pô nghe thì to nhưng điếc hết cả tai, còn con 300cc đi qua nghe pô zin cũng đã thấy hay hơn rồi
Tốt hay không còn nằm ở ý thức chủ xe, nhưng dù sao thì mình không ưa, ồn ào, chẳng ra gì. đành rắng ai thích thì làm thôi, tuy nhiên mình CỰC KÌ GHÉT LUÔN NHÉ. quyền ghét và không thích là quyền của mình. OK?
Mình đánh giá nó tương đương việc thả chó rông. Có những khu vực dân cư cấm dùng cả còi xe.. Ý thức xã hội kém hoặc trẻ trâu mới độ.
Có ngày tối đi đêm cục bị đánh hội đồng
nhiều ông sắp dừng đèn đỏ cũng phải nẹt pô 1 cái, giống như cho ng ta biết pô kêu to, rồi có nhiều ông đi trong chợ, kẹt xe éo cả đi dc cũng nẹt pô, khó hiểu .