Mình cố lịch sự không dùng, tâm lí là người ở phía trước không đi thì tức là người ta không đi được chứ ai mà chả muốn đi nhanh.
Còn mình bị bấm còi khi đèn đỏ còn tầm 3s thì mình cũng thường không giữ được lịch sự mà giơ ngón giữa, thi thoảng chửi lại. Nói chung tỉ lệ bị doạ đánh tầm 2-3% (thật =)))), bị đánh thì 0%.
Mình bóp còi là khi bị tấp đầu bực quá bóp để chửi, còn trường hợp 2 là khi nháy đèn xin vượt không đc thì mới phải bóp cho ngta hay
Còn trường hợp lái oto chở gia đình ăn chửi tối ngày vì chạy xe ít bóp còi. Quái lạ?
Chủ yếu dùng còi khi đi trên đường chuẩn bị giao với đường nhỏ không có đèn gt, hẻm cắt ngang....vì các thể loại bang ra bất chấp khi tới các điểm giao cắt. Người lớn, người nhỏ, giao hàng, giao đá...haizzz. Chán chẳng buồn nói, chỉ kèn cho nhanh dù biết là ô nhiễm tiếng ồn
Khi đi đến nơi tiềm ẩn tình huống nguy hiểm ví dụ các điểm giao cắt quá khuất. Có người sang đường có nguy cơ tai nạn (nếu mà đã quá gần thì bóp còi đôi khi khiến người ta dât mình sẽ càng nguy hiểm hơn nên tập chung phanh thôi)
Thường thì bóp còi xin qua mặt qua đường, tiếp theo là bóp nhiều lần khi có xe cứu thương đi qua mà không ai nhường đường, những người đi rề rà lo nói chuyên tâm sự. Thông thường thì khi xin tín hiệu ở VN phải xin kết hợp nhiều cách, kết hợp xi nhan với còi và thậm chí la làng nữa.