Phiền mấy đứa vô ý thức thôi, còn đi nhanh mà vượt hợp lý hay đi chậm mà biết đường đi sát lề thì chả sao cả. Nói chung tham gia giao thông chỉ hơn nhau ở cái ý thức, cùng là hành động bấm còi đơn giản nhưng có những người bấm còi nghe là thấy văn mình và ngược lại có những đứa bấm còi tạo cảm giác rất phản cảm vô học
Chỉ có ninja lead với mấy người chạy xe mà bóp kèn liên tục hay phun mưa hay xi nhan 1 đằng quẹo 1 nẻo mới phiền. Chạy chậm thì nhường chút xíu rồi lách lên là xong.
Đôi khi bên phải trống nhưng nhiều xe cứ bang bang chạy chậm phía làn ngoài làm cản trở những người muốn đi nhanh. Nếu mỗi người biết để ý chút thì luồng giao thông sẽ thông thoáng.
T thấy phiền vì những người đi chậm, qua đường ko quan sát (bố m thích là qua)
Còn đi nhanh thì ko thấy phiền lắm, chỉ hơi giật mình thôi
(Một thanh niên thường xuyên đi như ăn cướp cho hay)
Đặc biệt ghét mấy loại đèn đỏ còn 2-3s đã sồn sồn đi lên. Thế thì chúng m vượt mẹ đèn đỏ ngay từ đầu đi. Đợi mấy chục s rồi còn 2-3 thì sồn sồn.
Đi chậm rồi còn đi giữa đường gây cản trở. Nếu đi chậm vui lòng chạy sát lề bên phải. Đặc biệt có trường hợp đi chậm mà vượt cũng chậm luôn, làng xàng gây khó chịu, thậm chí nguy hiểm trong một vài trường hợp.. Phiền thật sự